Hix, lần trúơc về có bao nhiêu mẫu mấy anh giấu hết thì phải, tức quá xá nhenĐược gửi bởi biengioi
Hix, lần trúơc về có bao nhiêu mẫu mấy anh giấu hết thì phải, tức quá xá nhenĐược gửi bởi biengioi
Vào cuộc tranh đua quyết liệt !!!!
Còn tếp...[mời các bác nào có ảnh xin post tiếp nhé..]
Được sửa bởi biengioi lúc 10:36 PM ngày 24-09-2006
Bác biengioi làm ơn chú thích ảnh đội bóng đi chứ tôi ở xa nhìn mặt nào cũng lạ hết... cám ơn trước.Được gửi bởi biengioi
"Live Simply, Love Generously, Care Deeply, Speak Kindly"
hehehe...TheAmateur ơi ,hôm các đoàn về Châu đốc có rất rất nhiều ngưòi quá em nhớ hổng nổi bác ráng chờ khanhthy với thiệu nhé!!![em đứng bìa phải, khanhthy đứng trong kế em đấy!]..
Quyết liệt
Chỉ còn có thể thế này thôi anh Hiền ơi.
Cảm ơn anh, a Hậu, ông 2 và chị T.My rất nhiều vì đã tạo đủ mọi điều kiện thuận lợi nhất để tụi em có dịp giao lưu sáng tác và học hỏi.
Cuối cùng đoàn Dalat - Bảo Lộc cũng đã kết thúc chuyến đi vào lúc 23g30 hôm qua, sau một chặng dừng giao lưu (ngất ngư) với anh em nhiếp ảnh Long An!
Một lần nữa, chân thành cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh Huỳnh Phúc Hậu, Biên giới, Tây Nam Bộ, Thầy Long, chị My, anh em CLB NA Châu Đốc và Hội VHNT An Giang.
Em thích mấy tấm chụp lia máy ngang, rất khó chụp nhưng nó sẽ tạo sự khác biệt so với nhiều tấm đoạt giải cao trước đây
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Xem ảnh đua bò phê quá các bác ạ. Em nhìn còn hay hơn đua ngựa nhiều. Bùn. Nước. Người. Cứ sát sạt. Mà bò đua đôi. Trông như chiến binh La Mã. Phê.
Nguyên bản là : lukhu_lukhu_ongsuvaochua
Có dự kiến chuyển ngành con hát.
Một số hình ảnh offline cuả đoàn Bảo Lộc-Đà Lạt do anh BBao chụp:
1- Cafe sáng tại chợ cá linh: (từ trái sang ) bác TriBinhduong, Biengioi, Huynhphuchau, Quangbao, Thanhcong67 và Lylong
2- Trên đồng Tịnh Biên cùng các anh ở CLB nhiếp ảnh quận 1
3- Chụp mẫu Chăm
4-Tác nghiệp tại trường đua
Được sửa bởi huynhphuchau lúc 08:49 PM ngày 26-09-2006
Lần đầu tiên các anh chị Bảo Lộc, Đà Lạt về An Giang để lại trong lòng người Angiang những tình cảm thật đặc biệt như anh em một nhà! Thích nhất là buổi tiệc liên hoan tại nhà anh Hai Ngoan thật ấm cúng vui vẻ.
Nhớ mãi những cái lắc lư theo tiếng hát "Dòng AnGiang" cuả chị Vũ Thị Tịnh, những câu đuà duyên cuả anh BBao, anh KhanhThy ; dáng vẻ rất ư cinema cuả anh Bình (đòi làm rễ Châu đốc); tửu lượng vô địch cuả anh Lylong...Châu Đốc sẽ nhớ hoài vòng tay thân ái khi kết thúc buổi tiệc.
Cám ơn các anh chị rất nhiều!
Đêm giao lưu "Nối vòng tay lớn"....
Được sửa bởi huynhphuchau lúc 09:08 PM ngày 26-09-2006
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)