Cảm ơn các bác đã động viên.
Dạo này em cũng hay chụp bằng đt cho cơ động...
Cảm ơn các bác đã động viên.
Dạo này em cũng hay chụp bằng đt cho cơ động...
Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!
Được sửa bởi hoanghon75 lúc 02:52 PM ngày 03-02-2015
rảnh rỗi set up vài thứ vinatge,rồi lại mò mẫm pts
my life by Kaipeibabymonster, on Flickr
Được sửa bởi Jay141 lúc 07:57 PM ngày 03-02-2015
Ngta nói người xem/ng đọc là người làm tác phẩm có sức sống và có tiếng nói. Bác bình ảnh làm ảnh trở nên đặc sắc đến thế! Tks bác đã ko chê ạ.
[ .... ]
Nhiều lúc tôi thấy sợ tiếng chuông điện thoại, bất kể phía kia là ai. Đôi khi ngta cần một khoảng không gian không tiếng động để khỏi mất thăng bằng... dẫu biết rằng chuyện gì cũng đều có cách giải quyết cả.
Im lặng chỉ có nghĩa những lúc thế này!
Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!
ảnh con gái chụp quả là nhẹ nhàng trong sáng,ảnh em chụp mang nét buồn hơn là trong
suy tư
suy tư by Kaipeibabymonster, on Flickr
chiếc xe mơ ước của em:harley
Harley 48 by Kaipeibabymonster, on Flickr
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)