bán lại cái yên xe hem bác
bán lại cái yên xe hem bác
Hai vợ chồng ông Thực và bà Tiễn dọn nhà từ quê lên thành phố vừa đúng sáu tháng. Bà Tiễn tuổi trạc tứ tuần, thích nghi rất nhanh với lối sống thị thành. Phần ông thực, do cao tuổi hơn vợ khá nhiều, nên ông trầm lặng, và thường tỏ vẻ suy tư trước những tấp nập, ồn ào nơi đất mới…
Sáng nọ, bà Tiễn từ chợ về, nói với chồng :
- Ông à! Nhà mình lên thành cũng đã quen. Ông nên sắm cái «handphone» như người ta.
Nghe xong lời đề nghị của vợ. Ông Thực không có phản ứng, tiếp tục ngồi nhâm nhi ly trà sáng.
Bà Tiễn thấy thái độ tiêu cực của chồng cố nén giận, nói lấp :
- Ông không thích, thì tôi chỉ mua «handphone» cho riêng tôi.
Nói xong. Bà Tiễn quay lưng bước nhanh ra lộ. Ông Thực nhìn theo bóng vợ, ngao ngán thở dài! Rồi ông với tay lấy tấm hình được kẹp trong tờ nhật báo… Tấm hình có tên :
Đừng như người ta!
Em viết lách một chút cho khỏi quên tiếng mình trên đất khách!
Được sửa bởi hoanghon75 lúc 09:40 PM ngày 15-08-2015
Một bình trà đặt trên khăn trắng không ly tách chung quanh, cán cầm lại quay về phía trong, cho ta cảm tưởng ai đó khép mình nơi tỉnh lặng đang dỏi mắt nhìn ra thế giới… Cái thế giới phồn hoa đầy náo nhiệt bên ngoài, liệu có đủ sức hấp dẫn để lôi cuốn con người bước về phía nó? Và không gian tỉnh lặng, sâu lắng bên trong – nơi tâm hồn an định, thảnh thơi, liệu có thể luôn là chốn cho con người tìm an thoát tục?
Được sửa bởi hoanghon75 lúc 03:32 AM ngày 18-08-2015
Lễ hội cho xe phân khối lớn và xe custom,em bon chen đi take ngay tấm xe độc
DSC_7108 by Kaipeibabymonster, trên Flickr
Quote Được gửi bởi Jay141 View Post
nếu tinh ý bác sẽ thấy : phần đèn xe là 2 cái ống kính mf khẩu độ lớn đó bác,rất độc đáo
Cám ơn bác đã chỉ điểm. Chủ xe nầy có lẽ dư dả thiết bị nhiếp ảnh nên mới lấy hai ống kính khẩu độ lớn làm đèn?
Victor Hugo
Cám ơn người họa sĩ đường phố đã để lại tác phẩm của mình trên mặt... ván gỗ công nghiệp.
Được sửa bởi hoanghon75 lúc 03:38 AM ngày 20-08-2015
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)