Tuần này là tuần làm việc khá vất vả với em. Muốn vào đây để thư giãn chút và chào các bác!
Tuần này là tuần làm việc khá vất vả với em. Muốn vào đây để thư giãn chút và chào các bác!
Con đường dưới chân đấy...cứ bước đi...như tình yêu em dành cho anh!
Hoa khô
dry flower by duc pham, on Flickr
Được sửa bởi mrduc89 lúc 05:00 PM ngày 07-06-2015
Nhiếp ảnh lấy một khoảng khắc ra khỏi thời gian, thay đổi cuộc sống bằng cách giữ nó lặng yên.
Chân ải - Chân ai: Phía trước "chân ải" ta chỉ thấy một màu vàng đơn điệu, và thấy cả những phong sương gió bụi đã in hằn lên hai viền trắng của đôi giầy. Phía sau đôi giầy - bên kia cửa ải, là một thiên đường hoa lệ vào đêm... Bác mượn chân ai làm chân ải thật là khéo léo. Xem như là chân nữ thì phải? Nếu đúng là chân phái nữ thì ải nầy trông dễ mà lại khó qua... Vì đó chính là ải Đàn bà...
Được sửa bởi hoanghon75 lúc 01:16 AM ngày 09-06-2015
Xem xong ảnh nầy của bác. Khách thưởng ngoạn có cảm tưởng như một người con gái thầm lặng đang buồn giăng những sợi sầu bên song cửa sổ… Nàng một mình cô đơn trong một không gian rộng lớn. Bên trong khung cửa, ánh sáng u ẩn như một chiều mưa. Bên ngoài thế giới, cuộc sống dập dìu ánh nắng… Nàng mong đợi người đi chưa về đến nỗi nhụy héo hoa tàn!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)