Cám ơn a, e chụp xong, mà sao thấy hình nó hơi tối tối, có lúc thấy đủ sáng, chả biết tại do mắt hay tại màn hình nữa:(
Mèn ơi, a chụp bằng phone mà bá đạo quá, e chụp phone thấy tiện nhưng có vài tình huống chụp ức chế, ví dụ như chỉ cần hơi tối tí là noise lên ào ào, mà cái này xử lý cực khó, nếu xoá noise thì ảnh mất chi tiết, thậm chí có vài chỗ xoá 0 dc. Xem như hỏng đành bỏ. Phone dc cái lấy nét nhanh, dạo này WB làm cũng khá, phơi đêm vs chồng hình HDR khoẻ hơn là máy ảnh. Nếu độ sáng đủ thì thấy ảnh ngon lắm, tầm tối là thấy nản rùi:(
E lúc đầu thích chụp phong cảnh, mà làm j có ống góc rộng, vs lại cũng đâu biết bố cục và pts nên chụp bèo như con mèo ah. Lâu lâu bấm máy chơi ah:(
Đây là nhà thờ gần chỗ e ở nè
E cũng ms chụp sáng nay ah, có món nào "quằn quại" a lên cho e xem học hỏi với ạ
Untitled by
Paul Nguyen, on Flickr