@Thang Le: thks bác xem ảnh, e ms học chụp thui bác
Linh tinh by Paul Nguyen, on Flickr
Sách là không mượn và không cho ai mượn
TẢN MẠN VỀ SÁCH...
1. Trong 301 người đàn ông nói chuyện về gái thì chỉ có 1 người đàn ông nói chuyện về sách.
2. Cho phụ nữ mượn sách thường mạo hiểm vì 99 phần trăm khả năng là không đòi lại được.
3. Phụ nữ mà đọc những sách khó thì hoặc là bị hâm, hoặc là thông minh, hoặc cả hai.
4. Được tặng một quyển sách dở là vô cùng bối rối vì không biết đẩy nó đi đâu.
5. Những cô gái hay đọc sách thường là những cô gái chưa có người yêu, ế, hoặc chồng đi vắng.
6. Những người luôn luôn hỏi mua sách ở đâu là những người không bao giờ mua sách.
7. Trẻ em thích đọc truyện tranh vì chúng có hình thù ngộ nghĩnh, sinh viên đọc giáo trình để thi còn người trưởng thành thì không đọc gì cả vì họ vừa không thích truyện tranh vừa không phải thi gì cả.
8. Nếu trên khoang máy bay có một người đọc sách thì nhất định anh ta là người nước ngoài.
9. Một quyển sách hay giống như một phụ nữ bí ẩn, thỉnh thoảng ta lại phát hiện những điều thú vị về nàng.
10. Chơi sách, cũng như tất cả các thú chơi khác, đều rất tốn kém.
11. Những người đọc sách nhiều thường nguy hiểm đến mức ngu ngơ.
12. Giữa một quyến sách hay và một phụ nữ đẹp thì người ta sẽ chọn phụ nữ đẹp vì dù sao sách cũng dễ kiếm hơn.
13. Giấy xốp Phần Lan tưởng là sang trọng nhưng là thứ giấy dễ biến sách thành phế phẩm nhất.
Nguồn: Nhà văn Uông Triều
@Thang Le: cám ơn ý kiến của bạn. Mình k0 bỏ dc Fj cũng vì màu sắc của hệ máy này rất đặc trưng ạ. Dù mua Fj dc hơn 2 năm nhưng k0 có dịp chụp nhiều do quá bận rộn, giờ mới có nh điều kiện để chụp. Bạn có vẻ đam mê sách, thời buổi này k0 có nh ng thích sách. Mình thích sách giấy vì thích mùi thơm của giấy, đọc lâu k0 mỏi mắt, lại dc highlight thoải mái hihi
Linh tinh by Paul Nguyen, on Flickr
@Paulnguyenv:Xem ảnh các bác trên đây mình ngộ ra nhiều điều,mình không bó buộc nếu có điều kiện sẻ thử qua các máy khác...Ngày trước nhà mình có rất rất nhiều sách tạp nham đủ loại nhưng mình lại không ham đọc sách như bạn nghĩ đâu.Điều hối hận nhất trong việc đọc là lúc còn nhỏ mình quá lún sâu vào loại sách kiếm hiệp của Kim Dung.
Con lens Nikon 50mm f1.8 AF-D ai cũng chê,có mình là khoái...
Long by Thắng Lê, on Flickr
@Thắng Lê: sách KD e có đọc qua, phải nói là viết cứ như là các nhân vật đang đóng phim vầy, tuy nhiên e thích xem phim hơn. Chủ yếu e đọc chicken soup for the souls vs 1 vài sách khác, cũng mê truyện tranh, nói chung cũng đọc tạp thui bác
Southcoast Plaza - Flower Market by Paul Nguyen, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)