Tản mạn về truyện, phim và kiếp luân hồi...
Quyển "Kiếp Sau" mình đã đọc xong hồi đầu tháng 4. Và rồi một cô bé trong công ty mình - người mà mình hay nói chuyện về phim và sách (vì chúng mình có cùng sở thích là xem phim và đọc sách) cứ kỳ kèo bảo mình hãy xem phim Thái Lan "Ngược dòng thời gian để yêu anh". Để làm chi? Để cùng trao đổi, bởi vì cô bé thích phim này nên muốn mình coi để biết nội dung mà bàn tán.
Truyện "Kiếp sau" kể về một chuyện tình của hai người qua nhiều kiếp... Đọc xong thấy đã lắm, giống như xem phim hành động vậy. Phim "Ngược dòng thời gian để yêu anh" kể về một cô nàng xuyên không về với người yêu... Xem thấy hơi nhảm nhưng cũng đủ sức mạnh bắt mình thức tới 3 giờ sáng để xem trong vài ngày (hu hu hu... không dám xem phim bộ nữa đâu).
Xem thấy thích, phục sức sáng tạo của tác giả và đạo diễn. Dài dòng như thế cũng chỉ để khoe tấm ảnh mình chụp quyển truyện Kiếp Sau vậy thôi :D
Được sửa bởi lionheart19239 lúc 07:50 PM ngày 20-05-2018
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
Cafe và sách by kachikun, on Flickr
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
Kẻ săn tìm khoảnh khắc
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)