Tiếp tục trở về với kỉ niệm của tuổi thơ...
Tiếp tục trở về với kỉ niệm của tuổi thơ...
ADELA chưa ăn buổi tối !
Được sửa bởi binhrau lúc 09:13 PM ngày 11-11-2013
giữa trùng khơi , những con tàu nghiêng ngữa chóng chọi cơn bảo Hải yến ! không biết có còn được chiếc nào cập được bờ không nữa
@ Bác binhrau:
- Xem ảnh "ADELA chưa ăn buổi tối" của bác em liên tưởng ngay tới những cánh hoa tiên bay bay trong phim AVARTA... Không hiểu hoa ADELA ăn tối xong có "biến màu" hay không? Cám ơn bác đã chia sẻ ảnh đẹp và lạ.
- Những chiếc thuyền bé nhỏ mong manh giữa trùng khơi sóng to gió lớn thật là... nguy hiểm! Ảnh lạ và đẹp từ ý tưởng đến cách thự hiện. Cám ơn bác đã chia sẻ.
Được sửa bởi hoanghon75 lúc 03:27 PM ngày 14-11-2013
@ hoanghon75 : thank bác đã xem ảnh , cái hoa mình chỉ thấy nó giống bông hoa ăn thịt người trong film Adela của Liên xô trước đây mà kg nghi ra điều này .Đúng như ý bác nó giống bông hoa bay bay trong Avarta hơn !!
chắc cũng đầu tư hậu trường ghê lắm, ý tưởng của anh thật sáng tạo kèm lời bình.
giống trái dâu phải kg bác ?
những khúc quanh cuôc đời
cuộc đời còn lắm thăng trầm đường dài phía trước !!
Các bác chụp đẹp quá! cho ké với, biết ko sánh được với các bác chơi lâu ( mình mới chơi chừng 2-3 th nay). mong nhận được nhiều sự chỉ dẫn
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)