Trang 100 / 209 Đầu tiênĐầu tiên ... 50909899100101102110150200 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 991 đến 1,000 / 2087

Chủ đề: Ảnh Tĩnh Vật.

  1. #991
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

  2. #992
    Tham gia
    27-02-2013
    Location
    I am here!
    Bài viết
    1,871
    Quote Được gửi bởi la lune View Post
    Em đồng ý với ý kiến của bác!

    Capture ảnh hay quá ạ!

    @La_lune: cám ơn bác đã có lời khích lệ.

    Mạn phép, bình ảnh của bác qua cách nhìn của tôi: Ai ăn xong trái táo của mình trước thì sẻ được thưỡng trái còn lại..



    IMG_4792 by Bamboo12a, on Flickr
    Được sửa bởi Bamboo12 lúc 04:44 AM ngày 07-11-2013
    What will be, will be

    https://flic.kr/ps/2rfr2y

  3. #993
    Tham gia
    03-05-2013
    Bài viết
    1,851







    Được sửa bởi binhrau lúc 10:46 AM ngày 07-11-2013

  4. #994
    Tham gia
    03-05-2013
    Bài viết
    1,851
    Đường Tây trúc còn quá xa .

    Bao khó khăn phải vượt qua.



















  5. #995
    Tham gia
    16-05-2010
    Bài viết
    976
    @ Bác la lune: Cám ơn bác đã chia sẻ ảnh táo.

    @ Bác chuonglinh: cám ơn bác đã chia sẻ ảnh đẹp.

    @ Bác quangduy: "Bên nhau trọn đời". Một giao kết với thật nhiều thử thách...

    @ Bác binhrau: Bác uống... Rồi yêu. Cuối cùng mới theo thầy Tam Tạng đi thỉnh kinh... Như thế thì cuộc đời đã đủ...

  6. #996
    Tham gia
    16-05-2010
    Bài viết
    976
    Quote Được gửi bởi Bamboo12 View Post



    IMG_4792 by Bamboo12a, on Flickr

    Tèo hỏi Tí :
    - Đây là ảnh gì ?
    Tí bức tóc, lằc đầu, nói nhỏ vào tai bạn :
    - Tớ không biết!
    Ông lão đầu tóc bạc phơ đứng phía sau ngó thấy hai chàng thanh niên lúng ta lúng túng trước tấm hình, bèn bước tới lân la hỏi chuyện :
    - Hai cậu biết tấm hình nầy ?
    Tí thay bạn trả lời :
    - Thưa ông! Hai cháu không biết và cũng không hiểu ý nghĩa của nó!
    Ông lão gật đầu, nói khẻ :
    - Đó là hình… ruột của ĐOÀN công tử…
    Nói xong. Ông lão liền quay lưng cất bước. Tí nhìn bạn thắc mắc :
    - Đoàn công tử nào vậy cà ?
    Tèo không trả lời câu hỏi của Tí. Anh ta im lặng dán đôi mắt nhìn vào tấm ảnh một lúc bỗng phá ra cười :
    - Tớ hiểu ra rồi!
    - Cậu hiểu chuyện gì ?
    - Đó chính là ảnh ruột của công tử ĐOÀN Dự người nước Đại Lý…
    - Tại sao cậu nói thế?
    Tèo với giọng quả quyết :
    - Trên mỗi thớ ruột cắt ngang đều có hình chai rượu! Nhờ ĐOÀN Dự am tường Lục Mạch Thần Kiếm, công tử ấy uống rượu chẳng bao giờ say! ĐOÀN Dự uống mãi uống riết đến nỗi cả ruột rà cũng mang hình chai rượu…
    Tí nghe bạn thuyết, mắt mở tròn xoe…

    HOÀNG Trung Tín.
    Được sửa bởi hoanghon75 lúc 10:47 PM ngày 08-11-2013

  7. #997
    Tham gia
    16-05-2010
    Bài viết
    976

  8. #998
    Tham gia
    01-11-2010
    Location
    Thái Bình
    Bài viết
    26,037
    ღ Vợ hai ღ → EOS FF + AF Canon + MF JP - DDR - USSR

  9. #999
    Tham gia
    27-02-2013
    Location
    I am here!
    Bài viết
    1,871
    @HoangHon75: cám ơn bác đã xem và bình ảnh.

    What will be, will be

    https://flic.kr/ps/2rfr2y

  10. #1000
    Tham gia
    16-05-2010
    Bài viết
    976
    @ Bác quangduy: Cám ơn bác đã chia sẻ ảnh và đã hình tượng rõ ràng câu nói của ông bà để lại: "Đèn nhà ai nấy sáng."

    @ Bác Bamboo12: Em lầy làm tiếc là đã có một đường ngang trong ảnh mới của bác! Nếu không. Người xem ảnh có thể có ý nghĩ: mặt trăng đã bị xâm thực bởi những cơn bão vũ trụ. Và người địa cầu khám phá được chuyện nầy nhờ thời giang nguyệt thực... Cám ơn bác đã chia sẻ.

Trang 100 / 209 Đầu tiênĐầu tiên ... 50909899100101102110150200 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •