Một cảm giác "lặng" khi xem ảnh .Được gửi bởi trungnguyen
Cám ơn Trungnguyen !(Nhớ mùa nước nổi quá !)
Một cảm giác "lặng" khi xem ảnh .Được gửi bởi trungnguyen
Cám ơn Trungnguyen !(Nhớ mùa nước nổi quá !)
Bên bờ suối
Bác pmytrung đang chỉ đạo hành quân còn bác pvnguyen và gấu hình như hơi phấn khởi. Cảm ơn hai nhà thiết kế chính cho chuyến đi rất thú vị.
xem ảnh của các bác chụp mà tiếc quá, dịp các bác đi em không tham gia được. Hy vọng tết Trung Thu sắp tới sẽ trở lại Mã Đà.
Và đây là chút rừng nữa ạ.
Hap dan qua di!!tiec la minh ko tham gia duoc!!
chia tay đảo chim ó
chị đứng quay lại là gấu của bác pv nguyên (anh ơi lẹ lên)
trên đường về sài gòn,thấy trời đẹp quá làm 1 pô ngay cầu rạch chiếc
cám ơn vợ chồng bác nguyên lo chu đáo cho anh em,dịp nào đó về lại rừng mã đà
Đi rừng ban đêm thì em chụp được cái tổ ong này đây
5hanhson là anh nào nhỉ?Hay là anh nào mới tạo nick?
Anh TRung đi rừng Mã đã về tấm đẹp nhất lại ở cầu Rạch Chiếc, ghê thật! Em đi ngang qua cầu Rạch chiếc chắc cũng cả ngàn lần rồi mà chưa chụp tấm àno ở đó cả
Mới có anh Huân, anh Trung, Hoàng Anh, chị Emily gửi hình. Còn anh Quang sao không thấy gởi nhỉ..
Trên hồ Trị An
Định chụp hồ sen, nhưng hồ trụi lá rồi. May quá có mấy đứa trẻ đang chơi, bà con có cái bắn cho đỡ ghiền
Trái dại bên đường..Anh TRung "voi" ơi, trái này là trái gì vậy?
Hoa bên hồ
Nào cùng xông vào..
Được sửa bởi Dã Hạc lúc 06:13 PM ngày 20-09-2006
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)