Hiển thị kết quả từ 1 đến 3 / 3

Chủ đề: Mời tham gia cánh diều mơ ước

  1. #1
    Tham gia
    05-05-2010
    Bài viết
    1

    Mời tham gia cánh diều mơ ước

    Chúng tôi đã có một chuyến đi thật đáng nhớ và cảm động từ chuyến khảo sát cho chương trình “ Học Bổng Cánh Diều” tại xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

    Xuất phát lúc 6h00 sáng từ TPHCM, đến 10h45 chúng tôi tìm đến nhà dì Tiếm – cán bộ Hội Phụ Nữ đã về hưu. Dì Tiếm là người cung cấp thông tin về hoàn cảnh của các học sinh cho chúng tôi. Trao đổi và thu thập thông tin sơ lược với dì Tiếm, chúng tôi theo chân dì đến trường THCS Tân Thiềng. Cùng trao đổi với thầy Hiệu trưởng Ngô Văn Cửu, chúng tôi chú ý những trường hợp của các học sinh bên dưới. Những ước mơ giản dị, các em có được thực hiện? Câu trả lời còn tuỳ thuộc vào chúng ta.

    1. Nguyễn Thị Tình Nhi, học sinh lớp 62 , kết quả HKI : Giỏi. Với ước mơ: làm cô giáo. Qua tìm hiểu thực tế chúng tôi vô cùng xúc động và thương cho hoàn cảnh của em. Hiện tại em ở với bà ngoại, chỉ có hai bà cháu nương tựa vào nhau. Bà ngoại em mang rất nhiều chứng bệnh: bệnh tim nặng, suy gan mãn, suy thận mãn, cường giáp. Nhi vừa đi học vừa đi làm thuê vừa phải chăm sóc bà ngoại nằm một chổ ở tuổi 12. Buổi chiều sau khi học về, em nấu cơm cho ngoại xong lại tranh thủ đến lò nhãn để làm thuê. Công việc của em tại lò nhãn là đóng nhãn vào rổ. Mỗi ngày em làm từ khoảng 6h00 đến 10h00 thì được 2 rổ, tiền công là 8000 đồng ( mỗi rổ là 4000 đồng ). Nhưng thu nhập này cũng không ổn định vì không phải lúc nào lò cũng có hàng cho em làm. Hai bà cháu trông cậy vào tình thương của bà con hàng xóm, ngày nào được bà con cho hay nơi có phát gạo từ thiện, em lại nghỉ học để đến xin gạo.

    Để xác thực những thông tin trên bằng chính mắt mình, chúng tôi quyết định chờ đến tối để đến lò nhãn tìm em. Trước mắt chúng tôi, trong rất nhiều người làm tại lò nhãn, chúng tôi dễ dàng nhận ra bé Nhi ngay. Em thật bé nhỏ giữa mọi người, cặm cụi chăm chỉ xếp nhãn. Chúng tôi ghi lại hình ảnh của em khi làm việc với nụ cười thật tươi.



    Nhi làm việc tại lò nhãn lúc 8h10



    Theo chân em về nhà, con đường cặp bờ sông tối đen như mực, đom đóm bay và đậu trên những cành cây bên đường tạo một khung cảnh thật thú vị.

    Trước mắt chúng tôi là một người đàn bà tuy không nhiều tuổi nhưng rất hom hem và yếu ớt. Bà đang lên cơn đau tim nên không nói được nhiều, cứ liên tục run rẩy và hơi thở đứt quãng. Bé Nhi lại lấy thuốc và đỡ bà nằm nghỉ, tay nhanh nhẹn lấy thuốc và sổ khám bệnh cho chúng tôi xem vừa nói : “ Ngoại không nói được nhiều và cũng không đi được nhiều đâu, nếu không lại như thế đó chị”.



    Nhi và bà ngoại với ngổn ngang đơn thuốc.

    Theo lời bà ngoại, em được mẹ sinh ra trong hờn tủi sau khi bị người ta dụ dỗ rồi bỏ rơi. Sau khi sinh em do xấu hổ nên mẹ em đã đi làm xa và ít khi về.

    Tạm chia tay em và bà ngoại, chúng tôi ra về mỗi người một suy nghĩ, ai cũng lặng thinh.



    2. Nguyễn Thị Yến Nhi, học sinh lớp 92, kết quả HKI : Giỏi. Mơ ước: “Con chỉ muốn được đi học”.

    Đến nhà chị Huệ, mẹ Yến Nhi, vừa biết được ý định cũng như mục đích chuyến thăm viếng của chúng tôi, chị bật khóc. Chị xúc động cảm ơn chúng tôi đã quan tâm đến hoàn cảnh gia đình chị. Chị trả lời những câu hỏi của chúng tôi qua nước mắt.



    Mẹ Yến Nhi với đôi mắt còn đầy nước mắt.

    Gia đình hiện tại có vợ chồng chị và Yến Nhi, nhưng cuộc sống nghèo khổ cứ đeo bám từ đời mẹ của chị đến chị vẫn không dứt ra được. Năm 1989 nhà nước và bà con lối xóm xây cho mẹ chị - mẹ liệt sĩ - ngôi nhà tình nghĩa này, đến nay nó đã cũ nát. Anh chị đã ly di nhau, bé Nhi về ở cùng chị. Chồng sau của chị cũng làm thuê nên cuộc sống gia đình cứ cơ cực. Bà ngoại của Nhi mất được 4 tháng. Trước đó mẹ chị có mảnh vườn 1,8 công đất, nhưng do thiếu hụt nghèo khó nên đã cầm cho người khác với giá 3000.000 đồng , thời hạn là 4 năm (đến thời điểm này thì đã được 2 năm). Do không còn mảnh vườn nhỏ để canh tác, anh chị phải làm thuê. Thu nhập bình quân ngày là 30.000 đồng/ 2 vợ chồng. Với số thu nhập như vậy thì không thể tiếp tục cho Yến Nhi đến trường được, chị lại sụt sùi. “ Lên lớp 10 thì phải may áo dài, học phí, sách vở, rồi những lo toan mỗi ngày…tôi buồn lắm, muốn cho con học để nó không cực khổ như tôi…nhưng biết làm sao được. Phải chi còn mảnh vườn chúng tôi sẽ đỡ khổ hơn.” Được biết cuối năm nay chị sẽ cho Yến Nhi nghỉ học. Chúng tôi khuyên chị đừng buồn nhiều và hãy cố gắng bằng mọi cách vì tương lai Nhi và gia đình.

    Khi tiếp xúc với Nhi tại trường, chúng tôi vô cùng xúc động và bất ngờ khi trả về mơ ước của em: “ Con chỉ muốn được đi học. Mẹ nói hết năm nay sẽ cho con nghỉ học.”



    Yến Nhi bên trái.

    Tạm biệt ra về mà lòng chúng tôi nặng trĩu, thầm ước một ngày thật gần sẽ không cần làm công việc này nữa vì không còn ai khó khăn.



    3. Nguyễn Thị Trúc Ly, học sinh lớp 33 trường Tiểu học Tân Thiềng A.

    Cái nắng giữa trưa như thiêu đốt, chúng tôi men theo đường làng để đến nhà em. Nhà của em được hàng xóm cho cất tạm trên một khoảnh vườn ( không có nhà ). Trúc có 3 chị em, chị Trúc học lớp 6 nhưng đã nghỉ học, em của Trúc mới vừa 1 tuổi. Ba chi em cùng sống với bà ngoại, mẹ đi làm xa vất vả nên cũng không giúp đỡ ngoại nhiều. Các em cũng không được chăm sóc nuôi dạy tốt, nhưng Trúc học rất giỏi. HKI em là học sinh giỏi, được nhà trường quan tâm vận động gia đình cho tiếp tục đến trường.



    Bé Ly áo hoa đỏ - Hai chị em Nhi.

    Hàng ngày, sau khi đi học về và những buổi cuối tuần nghỉ học, em đều đi bắt ốc hoặc nhặt củi giúp ngoại thêm thu nhập.



    Ngoại em năm nay đã ngoài 60, chỉ còn lại 1 mắt, đi làm thuê ở lò gạch với tiền công là 3500 đồng/ giờ làm việc. Mỗi ngày làm 8 giờ thì được 28.000 đồng. Với từng ấy tiền công bà không thể nuôi dạy 03 đứa cháu tốt được, bà mong muốn mọi người giúp bé Trúc được đến trường để sau này không dốt như bà.



    Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Xin chân thành cảm ơn.

    http://charity-vn.blogspot.com/

    Ban điều hành CTXH Hạnh Nguyện


  2. #2
    Chính phủ đâu không thấy nhắc đến hả bạn ? Đây là chuyện an cư xã hội thuộc trách nhiệm của chính phủ. Bổn phận của bạn là đóng thuế đầy đủ cho chính phủ , để có đầy đủ tiền lo việc xã hội.

  3. #3
    Tham gia
    30-05-2007
    Bài viết
    1,912
    2sachoatigon

    Bạn có thể cho biết địa chỉ của các em học sinh đó được không?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •