Cảm ơn các bác đã xem ảnh. Đúng là việc leo lên sân thượng của các cao ốc không phải là việc dễ dàng, nhất là các cao ốc có yếu tố nước ngoài (Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc...). Em đã phải vượt qua nhiều khó khăn, xin xỏ, dựa vào mối quan hệ ngoại giao, quen biết, dựa cả vào vấn đề chững chạc tuổi tác, ăn nói v.v... và phải kiên trì đeo đuổi (lì lợm), mới thực hiện được. Kiểu như ông bà ta hay nói "của một đồng công một nén", nhưng đôi lúc không chỉ tốn công, mà còn tốn của nữa các bác ạ! Xin "bật mí" một chiêu thực hiện việc chụp ảnh từ trên cao mà không phải leo lên các tòa nhà. Đó là khi may mắn gặp được mấy bác điện lực đang làm việc với xe cẩu thùng để sửa đèn trên cao, mình cứ mạnh dạn đề nghị thuê xe cẩu trong vòng vài phút với giá tương đối thỏa đáng cho mấy bác điện lực "bồi dưỡng" (khoảng vài trăm K), để được đứng trong thùng cẩu lên cao tha hồ mà chụp.
Ảnh là sự sáng tạo của cảm xúc mà máy móc chỉ là một trong những phương tiện .