Trang 1 / 304 1231151101 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 3034

Chủ đề: Ảnh Đời Thường

  1. #1
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    17,702

    Ảnh Đời Thường

    Xin chào tất cả các Bạn,
    Theo dõi trên trang web này, tôi nhận thấy mảng ảnh đời thường có rất nhiều tác phẩm xuất sắc, ý tưởng độc đáo cùng bố cục ảnh tuyệt vời.
    Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người dể dàng thông hiểu toàn bộ (trong đó có tôi). Do vậy, một lời đề nghị xin gửi tới tất cả các Anh, Chị, những người chuyên về ảnh đời thường, hãy viết những bài cùng chia sẽ kinh nghiệm và giúp nâng cao nhận thức cùng trình độ thẩm mỹ của các thành viên.
    Mong các Anh Loayhoay, Lysonx, Kymai, Na Sơn, Doanthichanmay, vndrake, Huynhphuchau, Biengioi.v.v và nhiều Anh khác tham gia viết bài.
    Thân.
    11002
    Được sửa bởi 11002 lúc 08:10 PM ngày 14-09-2006
    Chúc Bình An
    FaceBook

  2. #2
    Tham gia
    23-07-2005
    Bài viết
    2,421
    Em cũng cùng mong muốn như bác 11002

  3. #3
    Có mấy cái link giới thiệu về street photography, các bác đọc thử xem. Nguyên tắc thì chẳng có gì nhiều ngoài dùng ống kính góc rộng và thái độ ứng xử (ko xấu hổ, thân thiện và biết chớp đúng khoảnh khắc) khi chụp. Còn lại cứ bắn nhiều là đẹp thôi.

    http://www.in-public.com/information/what_is
    http://en.wikipedia.org/wiki/Street_photography
    http://www.nonphotography.com/

  4. #4
    Tham gia
    13-03-2005
    Bài viết
    1,393
    Quote Được gửi bởi fridaycafe
    Có mấy cái link giới thiệu về street photography, các bác đọc thử xem. Nguyên tắc thì chẳng có gì nhiều ngoài dùng ống kính góc rộng và thái độ ứng xử (ko xấu hổ, thân thiện và biết chớp đúng khoảnh khắc) khi chụp. Còn lại cứ bắn nhiều là đẹp thôi.

    http://www.in-public.com/information/what_is
    http://en.wikipedia.org/wiki/Street_photography
    http://www.nonphotography.com/
    Anh fridaycafe ơi ! Ngoài ống kính góc rộng, chụp bằng các ống kính khác không được gọi là ảnh đời thường hả anh ? Vậy mà lâu nay em cứ tưởng ..., hic hic . Mong được anh và các anh bên trên chia sẻ tiếp !

  5. #5
    Tất nhiên là chẳng ai cấm bạn dùng ống kính tele để chụp, nhưng khi đó thường chỉ chộp được một gương mặt, một chi tiết chứ ko lấy được khung cảnh xung quanh, trong khi ảnh đời thường là về con người và môi trường xung quanh họ. Khi chụp tele thì người chụp thường đứng ở xa, nên nhiều khi không hoàn toàn bắt được cái nhịp sống và hồn của bức ảnh. Bên cạnh đó, người xem ảnh cũng có cảm giác như họ đang đứng từ xa nhìn trộm chứ không phải là đang cùng sống trong bức ảnh.

    Mình mới đầu chụp cũng nhát, toàn dùng ống tele bắn trộm. Sau này thì chuyển sang 85mm 1.8. Bây giờ thì thích dùng 17-40mm hơn. Chụp ảnh đời thường thì ko thể nhút nhát hay xấu hổ được.

    Nếu bạn thấy đối tượng có vẻ nhạy cảm quá thì có thể chĩa kính sang hướng khác rồi bất chợt quay lại để chụp. Tuy nhiên cách này vẫn có thể bị mất đi vài khoảnh khắc đẹp. Tốt nhất vẫn là ... mặt dày, và làm thế nào đừng để cho đối tượng bị bối rối, mất tự nhiên.

    Luôn chỉnh focus và những thông số khác trước, đừng để đến khi giương máy lên ngắm rồi mới chỉnh. Chụp nhiều thì bạn sẽ quen với góc nhìn, khoảng cách để có thể di chuyển, tiếp cận đối tượng cho thích hợp. Cũng không nên cầu toàn, trau chuốt quá kẻo bị lỡ mất khoảnh khắc.

    Chụp xong nếu bị người ta phát hiện thì nên mỉm cười và tỏ thái độ thân thiện. Giải thích nếu bị hỏi, gửi ảnh qua email cho họ nếu họ yêu cầu, v.v.

  6. #6
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    17,702
    Quote Được gửi bởi fridaycafe
    Có mấy cái link giới thiệu về street photography, các bác đọc thử xem. Nguyên tắc thì chẳng có gì nhiều ngoài dùng ống kính góc rộng và thái độ ứng xử (ko xấu hổ, thân thiện và biết chớp đúng khoảnh khắc) khi chụp. Còn lại cứ bắn nhiều là đẹp thôi.

    http://www.in-public.com/information/what_is
    http://en.wikipedia.org/wiki/Street_photography
    http://www.nonphotography.com/
    Cám ơn Anh cafe thứ sáu đã cho các link.
    Tuy nhiên, để mọi người thông hiểu hơn, anh có thể viết một bài cụ thể hơn, bởi vì có rất nhiều anh em trên này nhìn một ảnh đời thường (thậm chí là ảnh POW) mà cứ dửng dưng, chưa cảm được cái đẹp và hay (Có những comments đã từng được viết)
    Chúc Bình An
    FaceBook

  7. #7
    Mấy cái link mình đưa đều nói khá nhiều và có cả ví dụ minh họa rồi, viết lại thành ra thừa. Thực ra thì cái gọi là hay, đẹp đều tùy theo cảm nhận chủ quan của từng người. Ví dụ như mình, việc đầu tiên khi nhìn một bức ảnh là cảm nhận về tâm trạng, về khoảnh khắc, những thứ khác như ánh sáng, màu sắc, bố cục, độ trong, độ nét nọ kia chỉ là thứ yếu. Nếu bạn không thích một bức ảnh thì có thể có lý do là giữa người chụp và người xem chưa có đồng cảm nhất định, hoặc khác nhau về văn hóa về hệ thống tiêu chuẩn đánh giá cái đẹp, hoặc chỉ đơn thuần là bạn ko hợp với thể loại ảnh đó.

    Chụp ảnh đời thường có lẽ xuất phát từ việc người ta muốn đi tìm vẻ đẹp trong cuộc sống hàng ngày ở xung quanh mình chứ không phải là đi đến những nơi danh lam thắng cảnh hoành tráng khác. Sau đó là việc tìm cách biểu lộ tâm trạng (của đối tượng và người chụp, ko nhất thiết phải là vui, là đẹp), biểu lộ những tìm tòi khám phá về những khoảnh khắc bất ngờ, những mối liên hệ thú vị và nghịch cảnh khi con người tương tác với môi trường xung quanh. Vì vậy, người chụp phải thực sự "sống" cùng với đời thường, sự tương tác giữa người đó và cái đời thường đó: bao gồm cảm xúc, tâm trạng của cả 2 phía, khả năng phát hiện tìm tòi và chớp thời cơ, tất cả những yếu tố đó tạo ra một bức ảnh đời thường. Ranh giới giữa cái gọi là ảnh đời thường và ảnh tầm thường rất mong manh và cũng rất mang tính chủ quan.

    Xin lỗi các bác, tán chuyện hơn lan man. Âu cũng là chốn "tán gẫu và thảo luận" mà
    Được sửa bởi fridaycafe lúc 08:09 PM ngày 13-09-2006

  8. #8
    Tham gia
    13-03-2005
    Bài viết
    1,393
    Quote Được gửi bởi fridaycafe
    Tất nhiên là chẳng ai cấm bạn dùng ống kính tele để chụp, nhưng khi đó thường chỉ chộp được một gương mặt, một chi tiết chứ ko lấy được khung cảnh xung quanh, trong khi ảnh đời thường là về con người và môi trường xung quanh họ. Khi chụp tele thì người chụp thường đứng ở xa, nên nhiều khi không hoàn toàn bắt được cái nhịp sống và hồn của bức ảnh. Bên cạnh đó, người xem ảnh cũng có cảm giác như họ đang đứng từ xa nhìn trộm chứ không phải là đang cùng sống trong bức ảnh.

    Mình mới đầu chụp cũng nhát, toàn dùng ống tele bắn trộm. Sau này thì chuyển sang 85mm 1.8. Bây giờ thì thích dùng 17-40mm hơn. Chụp ảnh đời thường thì ko thể nhút nhát hay xấu hổ được.

    Nếu bạn thấy đối tượng có vẻ nhạy cảm quá thì có thể chĩa kính sang hướng khác rồi bất chợt quay lại để chụp. Tuy nhiên cách này vẫn có thể bị mất đi vài khoảnh khắc đẹp. Tốt nhất vẫn là ... mặt dày, và làm thế nào đừng để cho đối tượng bị bối rối, mất tự nhiên.

    Luôn chỉnh focus và những thông số khác trước, đừng để đến khi giương máy lên ngắm rồi mới chỉnh. Chụp nhiều thì bạn sẽ quen với góc nhìn, khoảng cách để có thể di chuyển, tiếp cận đối tượng cho thích hợp. Cũng không nên cầu toàn, trau chuốt quá kẻo bị lỡ mất khoảnh khắc.

    Chụp xong nếu bị người ta phát hiện thì nên mỉm cười và tỏ thái độ thân thiện. Giải thích nếu bị hỏi, gửi ảnh qua email cho họ nếu họ yêu cầu, v.v.
    Cám ơn anh fridaycafe!
    Em đã ngộ ra được ít ít, nhưng em rất thích môn nhiếp ảnh này nên tranh thủ hỏi anh để hiểu được đôi chút .
    Vậy là vẫn có thể dùng các loại ống kính để chụp nhưng wide thì hiệu quả hơn .
    Như anh nói ảnh đời thường là chụp về con người và môi trường xung quanh họ , vậy ví dụ như em chụp buổi hội thảo hay chụp vận động viên chơi trong sân tennis ,hay các người mẫu biểu diễn như bác Ravic chụp có gọi là ảnh đời thường không anh , hay là nó có đặc trưng gì riêng khác để phân biệt ?

  9. #9
    Như anh nói ảnh đời thường là chụp về con người và môi trường xung quanh họ , vậy ví dụ như em chụp buổi hội thảo hay chụp vận động viên chơi trong sân tennis ,hay các người mẫu biểu diễn như bác Ravic chụp có gọi là ảnh đời thường không anh , hay là nó có đặc trưng gì riêng khác để phân biệt ?
    Nói chung thì những ảnh như vậy không gọi là ảnh đời thường, mà gọi là ảnh báo chí (sự kiện), ảnh thể thao thôi. Còn nếu như trên sân tennis có 1 con chim đậu trên quả bóng, vận động viên đuổi mãi không đi, chán nản đứng nhìn (ví dụ thế :D) bạn chụp được cái nghịch cảnh đó thì ảnh đó sẽ được coi là ảnh đời thường (theo quan niệm của mình). Ngay cả cái tên "đời thường" cũng dễ gây ra hiểu lầm không kém gì "street photography" trong tiếng Anh. Như mình nói ở trên, tùy theo từng người, có khi chỉ một bước là đã chuyển từ đời thường thành tầm thường và ngược lại.

    Mình có vài cái ảnh cũ từ hồi mới tập chụp nhưng bây giờ vẫn thích, thử lấy làm ví dụ về tiêu chuẩn ảnh đời thường của mình.






  10. #10
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    17,702
    Quote Được gửi bởi fridaycafe
    Tất nhiên là chẳng ai cấm bạn dùng ống kính tele để chụp, nhưng khi đó thường chỉ chộp được một gương mặt, một chi tiết chứ ko lấy được khung cảnh xung quanh, trong khi ảnh đời thường là về con người và môi trường xung quanh họ. Khi chụp tele thì người chụp thường đứng ở xa, nên nhiều khi không hoàn toàn bắt được cái nhịp sống và hồn của bức ảnh. Bên cạnh đó, người xem ảnh cũng có cảm giác như họ đang đứng từ xa nhìn trộm chứ không phải là đang cùng sống trong bức ảnh.

    Mình mới đầu chụp cũng nhát, toàn dùng ống tele bắn trộm. Sau này thì chuyển sang 85mm 1.8. Bây giờ thì thích dùng 17-40mm hơn. Chụp ảnh đời thường thì ko thể nhút nhát hay xấu hổ được.

    Nếu bạn thấy đối tượng có vẻ nhạy cảm quá thì có thể chĩa kính sang hướng khác rồi bất chợt quay lại để chụp. Tuy nhiên cách này vẫn có thể bị mất đi vài khoảnh khắc đẹp. Tốt nhất vẫn là ... mặt dày, và làm thế nào đừng để cho đối tượng bị bối rối, mất tự nhiên.

    Luôn chỉnh focus và những thông số khác trước, đừng để đến khi giương máy lên ngắm rồi mới chỉnh. Chụp nhiều thì bạn sẽ quen với góc nhìn, khoảng cách để có thể di chuyển, tiếp cận đối tượng cho thích hợp. Cũng không nên cầu toàn, trau chuốt quá kẻo bị lỡ mất khoảnh khắc.

    Chụp xong nếu bị người ta phát hiện thì nên mỉm cười và tỏ thái độ thân thiện. Giải thích nếu bị hỏi, gửi ảnh qua email cho họ nếu họ yêu cầu, v.v.
    Cám ơn Anh Fridaycafe đã hứơng dẫn.
    Vi du như tấm ảnh nổi tiếng của tác giả Alfred Eisenstaedt:
    TRÍCH DẪN

    Tác giả chấp nhận 1 khoảng khắc đẹp, tiểu tiết là 1/2 người bên trái và 1/2 người bên phải có đóng góp gì cho tấm ảnh này?
    Nói chung là muốn nâng cao nhận thức của người xem ảnh, tôi thiển nghĩ là chúng ta nên bình luận cụ thể và chi tiết những cái đẹp của 1 tấm ảnh, những chi tiết nào là đắt giá và những góc chụp cũng như phối cảnh chung quanh như thế nào để tạo cảm giác rất đời thường cho 1 tấm ảnh.
    Mong anh bình thêm về tấm ảnh này hay 1 tấm ảnh nào đó mà anh thích để giúp anh em nâng cao nhận thức và tầm hiểu biết về thể loại này
    Thân
    Chúc Bình An
    FaceBook

Trang 1 / 304 1231151101 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •