.. lờ mờ hiểu ý tứ khi có hình chiếc ô ở tiền cảnh.. nhưng chưa thực sự phê.. :DĐược gửi bởi thewalker
.. lờ mờ hiểu ý tứ khi có hình chiếc ô ở tiền cảnh.. nhưng chưa thực sự phê.. :DĐược gửi bởi thewalker
.. sắc độ hơi nhiều xám nhỉ ..Được gửi bởi tuanmap
Hà Nội, t6/2007.
Hồi bé tí, bố mẹ em dắt em ra đây, đến cột điện đầu đường dặn em đứng đấy , không được chạy đi đâu đâu , xong rôi bố mẹ em vào xem phim hay kịch gì đấy, em đợi ở ngoài đến khi hết phim hoặc kịch thì bố mẹ ra đón em đi về
Được sửa bởi Khot lúc 12:57 AM ngày 03-07-2007
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
[IMG][/IMG]Được gửi bởi Nason
Đúng là bác giỏi thật, em chụp amatơ chẳng tìm được góp đẹp như bác
PS: hình như gặp bác ngồi cafe ở Hội An với một cô gái?
Nếu chụp để vẫn thấy được phần phía trong trước cửa rạp thì thế nào? Chứ như hình này thì hậu cảnh tối om.Được gửi bởi Khot
Mong được chỉ giáo :D
Ảnh đẹp
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
@Little Duck: Tôi thích tấm này,chất liệu đẹp,ánh sáng đẹp.Pan tốt và bắt được trạng thái vội vã thể hiện trên khuôn mặt.Có thể là vô tình khi bác bắt bố cục nhưng tôi thực sự thích khoảng khoảng trống bên fải,có lẽ đây là chi tiết làm cho tấm ảnh sinh động hơn,ảnh hơi bị toĐược gửi bởi Little Duck
Tổ Đoan Trang: Chaoban; Haivu; Mèo sạch thỉu; Duc.hollywood; Downcome; Lio; Thosan; Candyyeuanh; Dan Moi;loayhoay;Kiennt76.
Rạp Công nhân - HN 2007.
"Thấy có vở kịch hay, pano áp phích treo đầy ngoài cửa, nhà cháu mới hỏi bác già này, vừa là cán bộ rạp hát, vừa là giám đốc công ty ÉP plastic: Bác ơi, làm sao cháu mua vé được bây giờ ạ?. Bác trả lời: "Cậu có ở cơ quan nào không? Phải cơ quan làm hợp đồng, rạp mới diễn, không diễn tự do ra ngoài đâu." Cháu chán quá, đành phải đi về :(
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
nhìn ảnh thì không đọc ra đựơc truey65n bác Khọt vừa kể, chụp đời thường khó thật
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)