"nhà có đám"
02/2007. Hagiang.
"nhà có đám"
02/2007. Hagiang.
Càng lúc càng phê mấy tấm của loayhoay. Phê lắm!!!
Phó nháy.
My Gallery
anh Ravic : ra Tết em đi HG tiếp cùng với Nason và mấy anh em. Anh thu xếp đi.. em dành sẵn cho anh một chỗ. ;) còn nhiều ảnh nên em sẽ post từ từ kẻo mọi người kêu lụt.
Em đăng kí một suất nhá bác Loayhoay, nhất quyết phải bám càng theo :D
ku Sapramaco ko đủ độ máu nên ko đi được đâu. :D
[QUOTE=keeneye]Em đã theo dõi topic này liên tục từ lúc mới mở đến giờ và đã xem nhiều bài viết chia sẻ kinh nghiệm về thể loại ảnh đời thường cũng như các ảnh đời thường rất "độc" của các anh.
Xem thì đã mắt thế chứ cầm máy đi chụp thì không dễ tí nào vì chẳng thể nào "định giá" được một khoảnh khắc và cũng rất khó khi phải kiên nhẫn "phục" 1 khoảnh khắc.
Em thử chụp trong một số lần lang thang theo ngẫu hứng nhưng đại đa số (nếu ko nói là tất cả) đều là ảnh "nhảm"
Hôm nay em bắt đầu "thả" vào topic này một hai tấm ảnh trên tinh thần không làm mất hứng những bác khác mà chỉ để học hỏi. Nếu ảnh quá tệ thì em sẽ xóa đi ngay.
1.
2.
Keeneye nhìn ra chuyện rồi đấy. Thoạt đầu ai cũng trải qua những bước như bác. Chụp hàng trăm, về tay trắng. Kiên trì nữa thì trăm được một vài...
Hai ảnh của bác chứng tỏ bác "thấy chuyện",giữa trăm ngàn những "không chuyện" khác. Điều này là lõi, tớ nghĩ thế.
Tuy nhiên, ảnh còn nhiều chi tiết quá, về thị giác chưa đắt, cảnh chưa hỗ trợ ý, bác "trừng" đối tượng chưa đủ lâu.
Đừng ngại, cứ thế, quan trọng là bác "nhìn thấy", còn chưa quen thì mãi cũng quen thôi. 3 tháng đầu năm ... sẽ khá, hahaha [nói như thày bói đeo kiếng đen, hehe]. :lol: :lol:
Bác và loayhoay về HàGiang cứ như cá gặp nước ấy :lol: Chúc mừng nhá.Được gửi bởi Nason
Được sửa bởi lysonx lúc 09:21 AM ngày 14-02-2007
[không đề]
Góp 1 tấm cho vui. Sân tennis một đêm cuối năm...
Được gửi bởi loayhoay
Thế thì cắt cái ngón tay trỏ bên phải đi, máu đầy!!! He he! :lick:
"đi chợ về"
02/2007. Hagiang.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)