Dù đã là thành viên của VNphoto cũng khá lâu nhưng trong suốt thời gian qua mình hầu như không post hình hay viết bài ở đây, mặc dù thỉnh thoảng vẫn vô coi hình, đọc bài viết. Hôm nay rảnh rỗi, lại nhận thấy phong trào chụp hình của các bạn ở Đức chưa được rộn ràng cho lắm, Amélie mạo muội lập chủ đề này. Nó là những chuyến đi ngắn, những hình ảnh của nước Đức mình ghi lại được. Mong mọi người có hình cùng chủ đề thì post với mình, coi như để cho bà con nơi khác có chút cảm nhận về nước Đức .
Cũng phải nói thật rằng mặc dù sống trên nước Đức không phải là khoảng thời gian ngắn, nhưng những tấm hình thật ít ỏi vì những lần du lịch mình đều qua các nước lân cận. Vì vậy mình cũng hi vọng được nhìn thấy nhiều nơi trên nước Đức của các bạn khác...
Berlin, Berlin
Amélie bắt đầu chủ đề từ thành phố Berlin, nơi đã gắn bó với mình lâu nhất. Berlin từ lâu đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình, mặc dù đó đôi khi chỉ là những ngôi nhà cũ kĩ dán đấy những tờ quảng cáo nhàu nát, là những chiếc tàu điện chật ních người và người hay là những danh lam nổi tiếng như Berliner Dom, Fernsehturm, Alexander Platz...Một thời gian dài mình đi học xa Berlin và mỗi lần trở về lại như có cảm giác đang về nhà vậy.
Tình yêu đôi khi bắt đầu bằng sự thân thuộc như thế thì phải ...
Yêu Berlin khi hoàng hôn đỏ rực
#1
#2
#3
Berlin khi giáng sinh luôn lung linh và rực rỡ những sắc màu
#4
Kastanienallee-Prenzlauer Berg trong đêm
#5
#6
#7
Người tuyết biểu tình chống Klimawandel (climate change) tháng 1.2010 tại Berlin:
#8
#9
#10
#11
#12
#13
Berlin cũng là nơi hàng năm diễn ra rất nhiều các lễ hội thể thao, văn hóa. Đây là một vài hình ảnh của một Marathon mình khi lại được, hôm ấy mình đi học "lia máy", chụp được mấy kiểu thì máy hết pin :(.
#14
#15
#16
Thật kì cục, Berlin có nhiều nơi đẹp nhưng do sống ở đó nên mình hầu như không có hình nào của thành phố này. Mình sẽ sớm cải thiện tình hình, bây giờ mong bạn nào có ảnh thì chia sẻ cùng nha ^__^.