Ông bạn cho em cái máy này đã rất lâu rồi. Lâu lâu thằng con trai lấy ra nghịch chụp tùm lum vì flash nhảy tùm lum nên nó khoái
Hôm qua dọn tủ lại thấy nó. Cho luôn 2 cục Eneloop vào bắn thử thấy flash cũng nhảy. Thế là bỏ cuộn phim cũ- thằng con chụp đi chụp lại nhòe rồi- lấy cuộn Fujipro 200 dán đề-can cho vào định bụng chụp nhẩn nha, cũng chẳng qua chả có máy số vì thằng bạn làm chung nó tịch thu tới cuối tuần để nó chụp con nó mới ra đời.
Ai dà sáng nay trên đường đi làm thấy trời đẹp quá nên bỏ ra thử luôn, cứ ngồi trên xe cái nào hay hay là shoot. Hic 20 phút hết nhẵn cuộn phim
Em cũng không nghĩ chụp nhai ác thế hic. Chẳng qua nó quá dễ chụp các bác ạ, mà muốn khó nó cũng chả cho khó vì cái máy có đúng 4 nút:
1. Shoot.
2. Trả phim khi chụp hết.
3. Flash.
4. Hẹn giờ.
Chấm hết.
Con máy nãy giờ em mô tả là con Canon Prima BF 800. Cái này họ bán nhan nhản ngoài tiệm hình hồi trước, giá rẻ bèo vì toàn nhựa, thấu kính cũng nhựa thì phải( mai mốt nó hỏng em bỏ ra đập thử coi sao???).
Specs:
Lens 28mm fix
Khẩu: không biết vì chả có số má gì.
Tốc: không biết vì chả biết ghi ở đâu.
Focus: không, nó không focus gì hết vì thấu kính luôn vô cực hihi.
Chỉnh ASA: không nốt. Trong hộc vào phim cũng chả thấy tiếp điểm nhận khẩu từ vỏ phim như mấy con sau này- mà em dùng phim dán đề-can thì đọc khẩu quái nào được
Flash: cứ hơi tối tối là nó fill, còn sáng trưng thì nó tịt hhii. Chắc flash thông minh đây ạ.
Sơ qua máy em chụp nó thế. Chỉ đơn giản: nhắm và chụp.
Các bác có hình từ máy như thế này post chung cho vui ạ. Chắc chắn không phải từ các em rangefinder gọn nhẹ thông minh hay máy có các nút chỉnh chế độ sport, close-up.vv.v. Chỉ là máy nhắm và chụp, loại dùng 1 lần rồi bỏ cũng được.
Em cũng chả dám post vào box lomo ạ vì em chụp cố sao cho chuẩn chứ lomo khó quá ạ.
Hình cái máy- em sợt gu-gồ vì em không có máy số chụp nó.
Mời các bác xem ảnh. Cám ơn rất nhiều.
#1. Quảng trường buổi sáng.
#2. Tháp chuông.
#3. Hoa lễ.
#4. Ngoài đời.
#12. Toà nhà hãng VW xưa.... nay là Rex bành trướng...
#13. Thiên thần.
#18. Chiều trên đường Hàm Nghi.
#21. Quảng trường Lê Thị Riêng- chiều tối.
#25: CHiều về.