Trà vinh cái tên khá thân quen đến nổi thân thiện của vùng đất và con người nơi đây.
Nơi này không sinh ra tôi nhưng nó đã nuôi nấng tôi, tuổi thơ của tôi là chuỗi ngày kĩ niệm ở đây, được đi tắm sông, tắm biển, cả tắm đầm tắm đìa... đi giăng câu, bắt cá, mò ốc, cùng với những trò chơi quá dân gian, ngày nay gần như đã bị mai mọt hết. Lúc trước tình cơ đi trên con đường sài gòn, thấy cậu đánh giầy chơi trò chơi với mấy miếng đá, tung hứng giống như những đứa con gái lớp tôi hay chơi với cả mấy bó đũa, tôi không nhớ tên là gì, nhưng hình ảnh đó gợi lại kí ức xưa
Nơi mà bạn đi không cần sợ nắng, thị xã được phủ bởi chiếc ô cây xanh, mỗi con đường là một loại cây. Không biết trí nhớ kém hay do cái tên ít được gọi đến, những con đường điều có cái tên riêng. Giờ chắc ko nhiều ai nhớ cái tên thật của nó, đường Hàng Me, Số 1,2,3,4, đường chùa Phướng, chùa Ông Mẹt, Phú De, Đường Bằng Lăng Tím, Nơi nhà tôi cũng ở đây. Đường Hoa Sữa, ngôi trường tôi học.
Nơi mà cũng sắp bị đổi tên, thành phố Trà Vinh không biết cái tên đó ảnh hưởng đến cái kí ức của mỗi người không? Khi mà cái tên Vĩnh Bình cũng có người gọi nó. Khi mà nhiều thành phố được sinh ra thì người ta càng muốn tìm lại những nơi vẫn còn dấu ấn thôn quê. Những người bạn tôi thường đi du lịch đây đó mỗi khi lễ tết, nhưng tôi lại khác. Về Trà Vinh, về đi mọi người, sẽ ko còn cái tên thị xã Trà Vinh đâu!
post một mớ hình trong kho nè:
Biển Hiệp Thạnh
Cánh đồng tôm Duyên Hải
Ao Ba Om
Làn điệu Kh'Mer
Góc bếp
physhai | corp