Nghe có vẻ buồn cười nhưng em tự chụp em, các bác có tin ko?
Các bác phải hiểu là em ra q7 chụp trong thời gian nắng rất gay gắt (vì kẹt vài chuyện nên ko thể đi sớm), thêm vào đó là tự chụp nên công tình đi kiếm đá, kiếm gạch,... kê máy rồi chạy wa chạy lại chụp cũng mấy chục lần mới được 1 tấm, nên mong các bác xem album này bằng tinh thần là chính! Xin cảm ơn!
^^
Models: Ngọc (em hú bạn này ra khi đã chán cảnh chụp 1 mình) và em (Danny Nguyễn).
1.
2.
3.
4.
5. Đây là tấm kì công nhất, mệt nhất và thực hiện nhiều lần nhất (vì em đá nước).
6. Trước khi đi em có nghe loáng thoáng về tỉ lệ 7:3 nên cũng muốn làm 1 tấm xem thế nào.
7. Đây, tấm này em xém rớt máy do đặt máy lên cái chậu hoa.
Xin nhắc lại, nhấn mạnh và khẳng định rằng là các bác xem bằng tinh thần thôi ạ! Xin cảm ơn! ^^