Thực tình em là một trong những người đàn ông cực kỳ yêu vợ! (Cái này thật).
Thế nhưng có những niềm vui rất riêng mà em lại không thể chia xẻ với nàng (mà có khi còn phải lén lút - Em ơi, tha thứ cho anh, em nhé!).
Ví như câu chuyện hôm nay, cơ duyên dung rủi thế nào em lại có quới nhơn mang đến nhượng lại cho một em "Canon AE-1"...
Em không hiểu cái sướng của các Bác sắm được máy với tầm "ngàn đô" thế nào, chứ riêng em ...cái máy cổ trị giá vài triệu này làm em cứ "sương sướng" cả ngày. Nói ra thì xấu hổ, buổi trưa ăn xong đi nằm ngã lưng (vợ bắt thế!) mà cứ trằn trọc mong cho tới giờ thức dậy để ngắm em nó, quả là phải tội!
Rồi đến khi ngắm em nó, lại phải tìm chổ khuất khuất tí ... để tránh cái nhìn của vợ con trong nhà (họ bảo em hâm!).
Nhưng thú thật với các Bác, em nó "yêu" lắm cơ ... Chẳng thấy tí phai tàn nào trên thân thể em theo ngần ấy thời gian dài đăng đẳng của dòng đời.
Thôi thì nói chi cho lắm, em post lên vài cái hình để hầu các Bác (nói thật em mới tập chụp - các Bác biết tỏng rồi ... nên không đẹp như ở ngoài).
Chẳng biết em nó chụp hình đẹp cở nào ... nhưng chắc em không dám mang em nó đi chụp, nhỡ nó trầy thì chết!
.......
Bác nào có cùng hứng thú với máy phim đời cổ như em thì nhín tí thời gian chia xẻ với em vài dòng, hoặc post lên đây những thiết bị mà các Bác yêu thích, tâm đắc, để anh em cùng xem cho vui các Bác nhé.
Cảm ơn các Bác đã xem topic của em.
Bộ máy Canon AE-1 máy phim cơ đầu tiên của em do kẹt tiền đổi máy em ... bán rồi. Hic!
Thay vào là bộ Canon AE-1 Program
(Bộ này giờ đã về làm dâu Phuongphit - Hanoi)
MINOLTA X700 - ƯỚC MƠ VÀ HIỆN THỰC
Ra đời từ đầu thập niên 80, là chiếc máy phim cuối cùng của đời X trước khi bước qua thế hệ AF (mà anh chàng Minolta Maxum 7000 là đời AF đầu tiên), với thiết kế kiểu dáng đẹp, nhiều tính năng tiện dụng và giá thành cực kỳ cạnh tranh. ngay trong năm đầu tiên ra đời nó đã xứng đáng nhận giải thưởng "May ảnh Châu Âu của năm" (1981).
Không phải là đẳng cấp (nếu so với XE7, hay Nikon FM2 ...), không đắt tiền (nếu so với nhiều loại máy ở phân khúc phía trên), nhưng X700 tương tác với lense MD cho ảnh không phải là tệ (nếu không nói là có chất ảnh rất riêng, net và lên màu rất vừa mắt). Hơn nữa X700 lại có cái gì đó rất hài hòa trong thiết kế, chất liệu và mang trên mình một nét đẹp thu hút khá đặt biệt.
Đằng đẳng gần 30 năm trôi qua với biết bao thăng trầm, biến đổi, và cải tiến khoa học kỹ thuật ... nhưng chiếc máy ảnh phim Minolta X700 vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng những người chơi máy phim, và cả trong tủ của những nhà sưu tầm ... Và với cá nhân em cũng thế, rất mong muốn sỡ hữu một em Minolta X700 của riêng mình.
Ấp ủ một tình cảm với X700 như vậy, mãi tới bây giờ ước mơ mới trở thành hiện thực.
Em nó đẹp, hoàn hảo, tinh tươm, không một tì vết, như một em gái 18 ...
Chỉ tiếc một điều, thiếu cái hộp.