Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 12

Chủ đề: Đặc sản nhà quê

  1. #1
    Tham gia
    21-02-2008
    Bài viết
    2,067

    Đặc sản nhà quê

    Hình chụp lâu rồi, PnS Sony V1, hôm nay ngồi dọn HDD, thấy ngộ nên chia sẽ bà con coi chơi thư giãn tí. Món này mình dc người thân chiêu đãi, tên nghe ngồ ngộ :" Con dòm", người dân địa phương gọi nó là vậy. Hic. Mà nhìn ngộ thiệt, à mà không phải nhìn, mà là DÒM ngộ thiệt. Ai về Phan thiết nhớ kiếm món này thử nha, heehe.

    1/ Thoạt "dòm" thì giống chem chép thiệt:


    2/ Mà khi tách từ từ ra, "dòm cái" thấy ngộ ngộ, ngộ nhất là "râu' của nó:



    3/ Hai thế hệ:


    Ai không thích thì đừng xem nhé. :-D :-D :-D :-D :-D

  2. #2
    Tham gia
    17-10-2008
    Bài viết
    2,515
    Ở miền tây ( KG ) cung gọi là con dòm ! ,Cần Giờ cung có nhưng gọi khác .Thịt ăn rất ngon ,mấy bác ưa đưa đẩy vài xị khoái phải biết .Heeeee

  3. #3
    Tham gia
    08-03-2010
    Bài viết
    37
    Mèng ơi! E muốn về quê lắm rồi. Trông con wá mèng ơi!
    TuấnNN 0983220792
    I succeeded because I willed it; I never hesitated

  4. #4
    Tham gia
    30-03-2010
    Bài viết
    11
    em chưa ăn con này bao giờ ạ. nghe tên cũng lạ luôn
    bạn nào muốn chiến mậu binh hay sám cô vào đây chiến với mình đê
    www.ongame.com.vn

  5. #5
    Tham gia
    23-12-2008
    Bài viết
    151
    theo em biết thì con này còn có tên là con vẹm xanh hay con vọp. em cũng có dịp thưởng thức vài lần thịt ngon làm thêm vài ly đế là bá cháy luôn hi hi

  6. #6
    Tham gia
    07-06-2005
    Location
    Danang
    Bài viết
    1,364
    Đúng là con vẹm, thường có 2 màu: xám đen và xanh (gọi là vẹm xanh).
    Con này ở ngoài miền Trung bán khoảng 40k-50k/kg.
    Em hay chế biến như sau: Sau khi rửa sạch vỏ, lấy dao mổ tách đôi ra, bỏ "chùm râu" đi, giữ lại 1 phần vỏ có dính ruột bỏ vào rổ chờ cho ráo nước. Trong thời gian này tranh thủ thái nhỏ hành lá kể cả gốc, cho vào chảo dầu phi lên cho thơm, đồng thời rang 1 ít đậu phụng (hoặc mua loại rang sẵn) giả cho đậu phụng vỡ nhỏ ra.
    Quạt lửa than cho nóng, đặt tấm vỉ sắt lên lò, sắp từng con vẹm lên vỉ sắt chờ cho vẹm nóng lên, lấy thìa (muỗng) múc ít hành tươi đã phi dầu đổ lên bề mặt vẹm đang chuẩn bị chín. Sau khi nghe mùi thơm của hành đã quyện vào mùi thơm đang chín tới của vẹm, múc ít đậu phụng rang đã giã nát đổ lên trên cùng. Nếu muốn ngon hơn thì có thể dùng ít phô-mai bột hoặc phô-mai đầu bò quệt vào một ít trên bề mặt vẹm đang nướng, hoặc dùng chút bột nêm "Aji-ngon" rắc lên bề mặt cho thêm đậm đà.
    Lớp nước quanh con vẹm bắt đầu sôi lại cùng lúc mùi hương quyến rũ xông lên cũng là lúc bắt đầu gắp từng con đã chín ra đĩa đã trang trí sắn một ít rau thơm các loại.
    Có thể dùng với nước mắm gừng hoặc không cần (vì đã có vị mặn của Aji-ngon).
    Trên bàn nhậu đã đặt sẵn vài chai Chivas 18, 21, 25 hay 38 years gì đó, không có thì làm vài lit đế cũng được.
    1...2...3...Zô..ô...ô!
    D700s + Nikkor 12-300 f/2.8 VR Nano

  7. #7
    Tham gia
    04-08-2008
    Bài viết
    237
    Trời ơi, bác tả xong mà em .. thèm quá cỡ.

  8. #8
    Tham gia
    21-02-2008
    Bài viết
    2,067
    Quote Được gửi bởi tourane View Post
    Đúng là con vẹm, thường có 2 màu: xám đen và xanh (gọi là vẹm xanh).
    Con này ở ngoài miền Trung bán khoảng 40k-50k/kg.
    Em hay chế biến như sau: Sau khi rửa sạch vỏ, lấy dao mổ tách đôi ra, bỏ "chùm râu" đi, giữ lại 1 phần vỏ có dính ruột bỏ vào rổ chờ cho ráo nước. Trong thời gian này tranh thủ thái nhỏ hành lá kể cả gốc, cho vào chảo dầu phi lên cho thơm, đồng thời rang 1 ít đậu phụng (hoặc mua loại rang sẵn) giả cho đậu phụng vỡ nhỏ ra.
    Quạt lửa than cho nóng, đặt tấm vỉ sắt lên lò, sắp từng con vẹm lên vỉ sắt chờ cho vẹm nóng lên, lấy thìa (muỗng) múc ít hành tươi đã phi dầu đổ lên bề mặt vẹm đang chuẩn bị chín. Sau khi nghe mùi thơm của hành đã quyện vào mùi thơm đang chín tới của vẹm, múc ít đậu phụng rang đã giã nát đổ lên trên cùng. Nếu muốn ngon hơn thì có thể dùng ít phô-mai bột hoặc phô-mai đầu bò quệt vào một ít trên bề mặt vẹm đang nướng, hoặc dùng chút bột nêm "Aji-ngon" rắc lên bề mặt cho thêm đậm đà.
    Lớp nước quanh con vẹm bắt đầu sôi lại cùng lúc mùi hương quyến rũ xông lên cũng là lúc bắt đầu gắp từng con đã chín ra đĩa đã trang trí sắn một ít rau thơm các loại.
    Có thể dùng với nước mắm gừng hoặc không cần (vì đã có vị mặn của Aji-ngon).
    Trên bàn nhậu đã đặt sẵn vài chai Chivas 18, 21, 25 hay 38 years gì đó, không có thì làm vài lit đế cũng được.
    1...2...3...Zô..ô...ô!
    Vâng, ngon lắm anh Trọng à, hehe.Thanks anh đã chia sẽ cách chế biến!

  9. #9
    Tham gia
    24-09-2009
    Location
    HCMC
    Bài viết
    1,493
    Quote Được gửi bởi tourane View Post
    Đúng là con vẹm, thường có 2 màu: xám đen và xanh (gọi là vẹm xanh).
    Con này ở ngoài miền Trung bán khoảng 40k-50k/kg.
    Em hay chế biến như sau: Sau khi rửa sạch vỏ, lấy dao mổ tách đôi ra, bỏ "chùm râu" đi, giữ lại 1 phần vỏ có dính ruột bỏ vào rổ chờ cho ráo nước. Trong thời gian này tranh thủ thái nhỏ hành lá kể cả gốc, cho vào chảo dầu phi lên cho thơm, đồng thời rang 1 ít đậu phụng (hoặc mua loại rang sẵn) giả cho đậu phụng vỡ nhỏ ra.
    Quạt lửa than cho nóng, đặt tấm vỉ sắt lên lò, sắp từng con vẹm lên vỉ sắt chờ cho vẹm nóng lên, lấy thìa (muỗng) múc ít hành tươi đã phi dầu đổ lên bề mặt vẹm đang chuẩn bị chín. Sau khi nghe mùi thơm của hành đã quyện vào mùi thơm đang chín tới của vẹm, múc ít đậu phụng rang đã giã nát đổ lên trên cùng. Nếu muốn ngon hơn thì có thể dùng ít phô-mai bột hoặc phô-mai đầu bò quệt vào một ít trên bề mặt vẹm đang nướng, hoặc dùng chút bột nêm "Aji-ngon" rắc lên bề mặt cho thêm đậm đà.
    Lớp nước quanh con vẹm bắt đầu sôi lại cùng lúc mùi hương quyến rũ xông lên cũng là lúc bắt đầu gắp từng con đã chín ra đĩa đã trang trí sắn một ít rau thơm các loại.
    Có thể dùng với nước mắm gừng hoặc không cần (vì đã có vị mặn của Aji-ngon).
    Trên bàn nhậu đã đặt sẵn vài chai Chivas 18, 21, 25 hay 38 years gì đó, không có thì làm vài lit đế cũng được.
    1...2...3...Zô..ô...ô!
    Đang đói mà gặp cái này.
    EOS M2 + 22mm f2 STM

  10. #10
    Tham gia
    05-03-2010
    Bài viết
    159
    Đọc xong xỉn luôn..................................

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •