Được gửi bởi
giangduydat
Do thread bác Thienbao BQT đã đóng lại nên tôi xin mở lại mục này.
Thân gửi bác B,
Thực sự tôi cũng không nghĩ là có thread này vì mấy lí do:
-Chiếc EOS3 mà bác đã chọn và cho kết quả lộ sáng đã được tôi kiểm tra lại 2 lần (mà film hiện tại vẫn còn lưu lại), kết quả là không lộ sáng.
- Khi nghe ĐT lúc hơn 21h tối qua tôi có trả lời trên điện thoại hoàn toàn bình thường, không có chút nào biểu hiện tiêu cực dù là nhỏ nhất. Cái này thiết nghĩ do bác gọi nhiều lần không được nên hiểu lầm hay cả giận mà thôi.
- Giao dịch EOS 3 không thành công, phía cửa hàng đã vui vẻ gửi lại bác đủ số tiền bác mua và có nói rõ là thông tin của bác được lưu, có chiếc khác sẽ báo lại.
- Cửa hàng hay cá nhân tôi vẫn luôn tôn trọng và nhớ bác là một khách hàng đứng đắn và biết điều, hoàn toàn không nghĩ tới khía cạnh khác.
- Bác chủ cũng là người rất cẩn thận việc, giao dịch chiếc máy này tôi nghe chắc chừng hơn 15 lần điện thoại và tin nhắn lại cho bác chắc cũng gần 10 lần, lần nào cũng đều dài , không một từ viết tắt và có đầu có cuối bất kể thời gian là khuya - muộn thế nào.
Như vậy nếu ở một góc nhìn khác, nếu không thiện chí, tôi có thể nghĩ khác. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ khác vì đã từng phục vụ rất nhiều anh em và cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Mục tiêu của cá nhân tôi không chỉ dừng lại ở bán hàng. Điều này chắc rất nhiều anh em hiểu được.
Tuy nhiên cần một sự thông cảm từ phía bác vì một ngày cá nhân tôi cũng như cửa hàng nhận rất nhiều điện thoại mà một đặc thù là có chuyên môn chia sẻ với anh em nên rất nhiều anh em cần hỗ trợ. Cá nhân tôi do vẫn muốn quản lí và hiểu được khách hàng mình phục vụ là ai nên vẫn dùng 2 số cá nhân liên lạc và bao quát tới khoảng 70% khách hàng của mình. Mặc dù việc phân bổ điện thoại để giãn bớt các cuộc nghe hay cho “nhàn” bớt đi là điều không khó.
Thư ngỏ từ Giang Duy Đạt!
Qua đây cũng xin gửi một số lời ngỏ tới anh em có gửi những phàn nàn và những đóng góp tích cực cho tôi cũng như Camera Giang Duy Đạt thời gian vừa rồi qua mấy thread đóng góp ý kiến cho chúng tôi:
- Việc trả lời chậm trễ các ý kiến anh em có những lí do sau:
* Cửa hàng chuyển tạm thời FPT cắt Internet tới hơn 15 ngày do thuê bao đã đóng 1 lần cả năm và chúng tôi chấp hành nghiêm túc. Cá nhân tôi cũng mốn thử sống những ngày thiếu NET xem cuộc sống thay đổi ra sao :P . Việc này chúng tôi có một thông báo nhỏ trên thread bán hàng tại VNphoto.net.
* Có rất nhiều ý kiến tiêu cực, thậm chí lời lẽ thiếu lịch sự của một số nick ảo, một số người chưa từng giao dịch cùng Giang Duy Đạt do đó nếu tranh luận sẽ rất thiếu công bằng.
- Về những thắc mắc của anh em trực tiếp mở những thread đều được trả lời, giải thích và giải quyết hoàn toàn hợp tình - hợp lý tại cửa hàng bằng cách ứng xử giao tiếp lịch sự, chu đáo:
1- Bạn có nick là Noria thắc mắc về việc các vít đầu ốc bị trầy khi tháo lens:
Đã được giải đáp rõ ràng, vui vẻ và có hỗ trợ chùi thêm 1 chiếc lens sau đó.Việc này khi giải quyết là tôi hoàn toàn không biết đã có mục bạn này mở trên VNphoto.
2- Bạn co nick là Mattro hỏi về serial chiếc 40D mua đầu tháng 2 tại GDĐ:
Đã được giải thích rõ rang và cửa hàng vẫn cam kết: nếu mang máy qua bất lì đâu kiểm tra mà nói là máy có dấu hiệu tháo mở sẽ được gửi thêm 1 chiếc khác :P
Do thấy bác này lặn lội từ Điện biên về nên yêu cầu gì hỗ trợ hết. Bác này chuyển một đống 5-6 món đồ qua Nikon D90 và giao dịch hoàn toàn mở, vui vẻ tuyệt đối mặc dù tôi không biết bác ấy hỏi han trên VNphoto mà do xong việc bác ấy kể lại.
4- Một bác khác được đổi máy 40d ( mua gần cùng dịp với bác Mattro) có số phone là 0912355x75 cũng đã được giải thích rõ ràng và cam kết là máy đảm bảo mới bằng những file chụp khi mua máy nhưng nguyện vọng là “chưa thấy hợp lý” và muốn….đổi EOS 50D….và đã được đáp ứng.
Xin nói thêm là cả hai bác này đều dùng máy cả tháng rồi nhưng khi đổi máy vẫn được tính 100% giá trị khi mua.
5- Một bạn trẻ chừng 20 tuổi có “đòi” bảo hành 1 chiếc ống kính 50mm/1.8II bị gãy vỡ các chốt ngàm hãm trong lens với thái độ vô cùng áp đảo và khá hung hãn :P, mặc dù trực tiếp hai “cô chú” đứng trước mặt. Thực sự trường hợp này làm cá nhân tôi rất buồn về ứng xử của 9x, và lo sợ các con tôi (cũng 9x) khi ra đời nếu có ứng xử như thế :(( :((.
Việc này chúng tôi mặc dù đã nhận hỗ trợ gần 50% phí sửa chữa nhưng sau đó do thái độ và phản ảnh thiếu trung thực nên đã từ chối hỗ trợ.
Đó là những việc mà cá nhân tôi và GDĐ đã làm khi gặp những tình huống khó.
Việc bất cứ một doanh nghiệp, cty hay cửa hàng nào cho dù có có gắng bao nhiêu cũng khó lòng mà làm hài lòng được hầu hết khách hàng của mình ngoại trừ một mô hình nào đó quá nhỏ, giao dịch quá ít.
Xin chia sẻ với anh em cách giải quyết các thắc mắc của cá nhân tôi, đại diện cho GDĐ khi gặp tình huống bùng nổ thông tin tiêu cực thời gian gần đây như sau:
- Luôn lắng nghe, không cự cãi với người trực tiếp phàn nàn vì dù hiểu lầm thì cũng cần giải thích nhẹ nhàng có tình, có lý. Dù sao đó cũng là khách hàng của mình.
- Phải xác định tư tưởng trước là mỗi năm sẽ có 1-2 lần có những dịp khách hàng có ý kiến và phàn nàn và sau mỗi lần đó nếu xử lí tốt và tìm thêm được những điểm yếu của mình để điều chỉnh thì sẽ lại “tốt hơn 1 chút”. Nếu giải quyết thỏa đáng mình sẽ lại coi như vượt lên được 1-2 cơ sở đồng nghiệp, và cứ như vậy sẽ vượt qua được rất nhiều đồng nghiệp cua mình. :P
- Luôn xem nhẹ và không làm quan trọng hóa những chuyện vốn rất đơn giản. Đây là một cách giảm stress rất tốt. Nếu như cứ canh canh thread rồi trả lời từng ý, kể cả những ý kiến tiêu cực sẽ rất….khổ, như thế chắc là sẽ không còn hứng thú và nhiệt tình để phục vụ khách hàng khác của mình.
- Mỗi lần bùng nổ thông tin tiêu cực là một lần chính tôi và cửa hàng rà lại những gì còn chưa thật tốt để điều chỉnh cho phù hợp nguyện vọng hay đóng góp của khách hàng. Điều này là rất có lợi cho phía người phục vụ, vì nếu không có nó sẽ làm cho phía người phục vụ sinh chủ quan.
- Giải quyết thỏa đáng và cố gắng hình dung đặt mình vào vị trí của khách hàng để giải quyết các vấn đề phát sinh.
Qua đây cũng xin cáo lỗi cũng BQT và một số anh chị em member của VNphoto vì những phiền hà mà GDĐ đã trực tiếp hay gián tiếp gây ra thời gian qua tại VNphoto làm mất thời gian quan tâm của mọi người.
Cũng xin cảm ơn những anh chị em đã động viên chia sẻ chia sẻ, đóng góp ý kiến trong thời gian qua bằng nhiều cách: trên forum, nhắn tin, ĐT hay emal.
Nói ít làm nhiều sẽ là tiêu chí của cá nhân tôi và GDĐ thời gian này và trong tương lai.
Bằng danh dự của mình hi vọng mọi người sẽ thấy sự đổi thay theo chiều tích cực của chúng tôi trong thời gian tới.
Hà nội 02.04.2010
Đại diện cửa hàng
Duy Huân.