Thấy các bác chụp close up bằng mấy ống kính dài đẹp quá, nên em cũng bon chen vác ống Sony SAL75300 ra Tao Đàn chụp vài kiểu. Buổi trưa nắng gắt nên ko thấy bướm đâu cả, chắc mấy em nó đi trốn nắng rùi. Đành chụp hoa với chim vậy :-). Có sóc nữa, nhưng mà nó lanh quá, em còn đứng xa cả mấy thước mà nó vọt lên cây mất tiêu luôn. Các bác xem rùi góp ý cho em, các bác cứ góp ý thoải mái ạ.

#1. Tấm này em thử làm background đen giống các bác



2#


3#. Tấm này em đặt tên là Trên đỉnh vinh quang cho vui ạ. Canh mệt quá, người đi qua đi lại nên bay tùm lum.



4#


5#


6#


Cám ơn các bác đã xem hình và góp ý :-)