Thỉnh thoảng để xả stress, em xin tạo một topic dài hạn để thỉnh thoảng post hình về các ống kính 35mm em đã từng xài qua.
Vì sao em lại có ý định này. Từ lúc em cắm thử ống 35mm f1.8 DX lên body D3 và thử chụp với nhiều khẩu độ khác nhau thì có nhiều hiện tượng lạ.
Gắn trở lại ống 35mm f2 D thì có nhiều điểm khác biệt, thậm chí chính nó cũng có nhiều cái ngộ ngộ, trước đây khi về xem lại hình ảnh đã chụp có sự khác khi dùng trong một số tình huống.
Nhân tiện, em sẽ lai rai up hình cho các bác tham thảo, xem như sự so sánh nhưng vậy thì hơi "đao búa" quá, đơn giản là sự tản mạn về dòng 35mm. Và chỉ 35mm của Nikon thôi, vì em cũng thử với Leica, Olympus, Canon với ống 35mm nhưng chưa sở hữu nhiều loại khẩu khác nhau nên không mở rộng phạm vi luận bàn chi.
.....









Reply With Quote







