@Saxophonele: Mỗi ngày post it 1' 1 ảnh là xôm ngay bác ợ,đảm bảo topic của ae lx3 ko bị đè đầu sang trang ) .Cho hỏi 1 chút: cảnh biển của bác set up máy thế nào đới?
Thêm 1 bức ảnh đời thường nữa nè.Người ta đi ô tô còn em đi xe đạp
Trời lại mưa rồi, Hà Nội ơi
Trên vòm sấu, mùa thu không còn nữa
Phố trơn nắng, nắng tàn nơi bậc cửa
Chẳng có ai đầu trần và ngốc ngếch như em
(Thơ Nguyễn Trung Thu )
Được sửa bởi sc_bluevn lúc 09:34 AM ngày 04-04-2010
Hihi, bác với em, ae mình làm cho cái topic này xôm bác hén. Để cho mọi người còn biết khả năng của LX3 chứ híhí. Dưng vì em thấy ít người chụp nó quá, nên ít biết khả năng tuyệt vời của nó. Từ mọi thể loại ảnh, chân dung, đời thường đều rất tuyệt. Thế nên mới có topic này đặng còn zụ thiên hạ chớ :p kekeke.
Cái bức ảnh biển là em set chế độ P đó bác :11:Đây là chiu em bê từ bên Dlux4 sang. Thật ra cả 2 dòng đều có rất nhiều chế độ film cũng như chế độ chụp. Nhưng trong 1 số trường hợp, ta để P và khống chế bằng +- EV sẽ cho ra kết quả tốt hơn so với chụp A hay M và gắng khống chế bằng khẩu, tốc hoặc ISO. Em còn 1 bức nữa để mai em post câu khách :D
Những giá trị cổ điển thì không bao giờ lỗi thời...
Tiếp theo hoàng hôn là ...
Trưa trên biển Lộc An
Những giá trị cổ điển thì không bao giờ lỗi thời...
oh, đẹp quá bác ạ.Ảnh rất trong và sáng.Có điều nếu người kia mà là người quen thì mình cho đứng gần lại 1 chút để lấy bóng của cô gái nữa.Hà Nội dạo này mưa và u ám quá, chả có lúc nào trời trong xanh nhiều mây cả.hixx.Đành chụp tạm rồi shop tí vậy
Bạn Saxophonele ở tỉnh nào vậy?
Dạ em ở TP HCM bác ạ :D. Vài bữa em up hình lang thang ở TP cũng bằng LX3 lên cho bác xem :D. HN mưa và u ám thì mình chơi PS chuyển trắng đen lun cho nó hút khách đi bác :D. Tiếc là hôm chụp tấm này, em không nghĩ ra cái bóng nắng mới chết chứ :D. Thôi thì hẹn khi khác heheheh
Những giá trị cổ điển thì không bao giờ lỗi thời...
LX3 chụp cũng đẹp ác thiệt ;)
Những giá trị cổ điển thì không bao giờ lỗi thời...
Hôm giờ ra ngoài ngắm hoàng hôn với trưa rùi hén, thui giờ chui vô cafe lại nghen :D hehehe
Molinari
Những giá trị cổ điển thì không bao giờ lỗi thời...
cho em góp với bác 1 tấm nhé
Được sửa bởi SV_gia lúc 07:46 PM ngày 11-09-2015
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)