The Longest Journey Coffee tấm số 3:
Những giá trị cổ điển thì không bao giờ lỗi thời...
Shaping the future toghether
khổ 3:2.
Nếu chụp phong cảnh thì thường la 16:9
Được sửa bởi sc_bluevn lúc 02:01 PM ngày 06-05-2010
Tháng trước em đi Myanmar, góp vui với các bác mấy tầm = LX3
X-E1 + 18-55 =
@Belancer: Bác oánh 1 quả 19 phát ảnh....định đánh nhanh thắng nhanh à? )
Em thích 1' tấm số 4 từ dưới lên. HÌnh ảnh cậu sư bé thật trong sáng kết hợp với tông màu đen trắng nhẹ nhàng.
hihi thông cảm em ngại up hình lắm nên làm 1 cái up rồi copy paste 1 lần cho nó tiện ý mà
Máy LX3 của gấu nhà em, em chụp chưa quen nhưng ấn tượng với chất lượng B&W của em nó, rất đẹp, các tấm trên hầu như là nguyên bản chưa làm gì, kể cả crop.
Chùa Shwedangon thật sự hùng vỹ và tráng lệ, em chỉ tiếc là ống của LX3 không đủ rộng để thể hiện điều đó, nên chỉ chụp được tiểu tiết.
X-E1 + 18-55 =
Những giá trị cổ điển thì không bao giờ lỗi thời...
@belancer: bộ ảnh myanmar của bác tuyệt quá.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)