tắm sông là em tích à!ngày xưa tắm ở đây nhảy cầu đông ba mà nghĩ lại thấy ớn
tắm sông là em tích à!ngày xưa tắm ở đây nhảy cầu đông ba mà nghĩ lại thấy ớn
Em thích cái ảnh số 9, ảnh rất ấn tượng.
nhìn thấy nguy hiểm quá bác ah , Bác cung mạo hiểm chụp mấy cảnh này máy dễ đi theo xuống sông
Tấm sô 1 toàn là lưng.
Đẹp quá bác, thêm 1 tấm số 10 cảnh tiếp tấm số 9 chúi người xuống chắc phải đem rửa rồi dán trên tường luôn
My Flickr
Có gì xài đó....
hình trắng đen nhìn ok quá , góc máy lạ
hình chụp hơi tối phải ko nhỉ :D
Ấn tượng nhưng quá nguy hiểm, cảm ơn chủ topic
bắt chước anh bữa nào có triều cường em vác máy chụp tụi nhóc nhảy cầu Dừa ở quận 4 TPHCM. Cầu Dừa nhỏ nằm song song kếnh Bến Nghé, nước đen ngòm, hôi thối nhưng tụi nó nhảy ầm ầm. Tội nghiệp tụi nhỏ! xóm lao động nên chẳng có gì chơi nên mới nhảy cầu kiếm cảm giác mạnh. Cám ơn đã chia sẻ ảnh với mọi người
đẹp wa,để hum nào e làm vài tấm
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)