Ly ở quầy Bar tấm số 1:
Ly ở quầy Bar tấm số 2:
Ly ở quầy Bar tấm số 1:
Ly ở quầy Bar tấm số 2:
Những giá trị cổ điển thì không bao giờ lỗi thời...
ah rồi thứ dữ ^^! Thêm đi bác em ngưỡng mộ Leica lắm
mấy cái li rất đẹp :P
Tiếp đi bác ơi, có 2 tấm ly thế này thì ko đã lắm ^^
Có lẽ em trình độ còi cọc nên chưa đủ tầm thẩm thấu được chất leica. hic hic! Cá nhân em chưa biết là nó đẹp ở chỗ nào???? Cảm phiền các bậc cao nhân về leica có vài lời bình ảnh để khai thông đầu óc ngu muội của em với ạ! ( Em rất chân thành chứ kô có ý mạo phạm gì đâu ạ)
hix, D-Lux4 bác ơi, hem phải M8 M9 hàng khủng đâu, du lịch thui hà
dạ cám ơn bác, đúng là mấy cái ly đẹp
Dạ thì mỗi người có cách cảm nhận cái đẹp khác nhau mà bác. Mấy cái ly này nó lên hình đẹp thui bác ơi chứ chẳng có cái gì ẩn ý hay là đẹp gì trong đó đâu. Tại bình thường thì mấy cái ly này xấu hoắc hà, hên hên chụp sao nó lên đẹp thì mừng kekeke
Những giá trị cổ điển thì không bao giờ lỗi thời...
Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
Ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu...
(Nguyễn Bính - Những bóng người trên sân ga)
Những giá trị cổ điển thì không bao giờ lỗi thời...
Những giá trị cổ điển thì không bao giờ lỗi thời...
dạ bác cứ bỏ qua cái chữ LEICA đi ạh..nó cũng chỉ là một cái tên thôi..bác chủ đứng sau cái máy nó quan trọng hơn cái máy...Bác cứ mạnh dạn đâm chém nhiệt tình đi ạh, ko có việc gì phải ngại ..đúng không bác chủ. Chất lượng có khác chăng thì chỉ lúc đi in/ phóng lớn..chứ mà hình khổ 600x800 trên web thì ko thể nói được gì.
@bác chủ: em chỉ thik tấm cuối, mấy tấm trên em chưa thấy rõ ý đồ...tấm thứ 2 chỉ là bãi xe..bác dùng thơ tả nhà ga..làm em tìm cái đường ray với ghế ngồi chờ chít luôn. T4S
Quá chính xác, em thích bình luận của bác nhứt :D. Quan trọng là cái người đứng đằng sau á. Với trình của em mà có đứng đằng sau Leica thì hình em chụp cũng y như cái máy P&S chụp thui à :P.
Mấy tấm cái ly là chả có ý đồ gì cả đâu bác ạ, mấy cái ly trong vắt, ánh sáng xuyên qua đẹp thui. Chứ ý đồ gì giờ :D hehehe. Em xạo xạo cái nhà ga cho nó zui, chứ hổng lẽ đề là cái bãi giữ xe thì ...hết còn gì để nói :P
Những giá trị cổ điển thì không bao giờ lỗi thời...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)