rắn lục chính xác 100%, đớp 1 phát không kịp cứu chỉ có chết. Đang ngồi, em nó như pháo thăng tiên nhào xuống làm 1 phát ngay đỉnh đầu, sướng nhé. Hội Olympus SG ơi, em không ra bệt nữa đâu, hãi quá.
rắn lục chính xác 100%, đớp 1 phát không kịp cứu chỉ có chết. Đang ngồi, em nó như pháo thăng tiên nhào xuống làm 1 phát ngay đỉnh đầu, sướng nhé. Hội Olympus SG ơi, em không ra bệt nữa đâu, hãi quá.
Em mua rượu rồi nè, giờ chi còn chờ em nó. :D
Sao bác này may thế nhỉ ? em thường ngồi ở đó mà ko thấy, mà thấy xong rồi ko biết dám ngồi ở đó nữa ko? :D
Nói thật với các Bác là em cũng sợ lắm, nhưng không hiểu sao cứ dương súng mà bắn như vậy, giờ nghĩ lại em vẩn còn ớn, nhưng em rút ra được rằng: nếu chụp khoảng vài lần như vầy thì tay nghề sẽ lên rất mau..vì trong điều diện khó bắn mà mình vẩn bắn được thì sẽ nhiều kinh nghiệm...
Cũng may cho em là hôm đó em gắn ống tele sẵn (70mm-300mm), đứng xa room hết cở...tập trung cao độ, nín thở và bắn. Cảm giác lúc đó khó tả lắm các Bác ah...khi nào các bác có dịp trải nghiệm sẽ cảm nhận được ah...
Thanks các Bác đã ghé xem và ủng hộ tình thần ah...
0917 775 789
FLICK
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)