Rắn này rắn thật các bác ơi, ko phải giả đâu. Bác chủ sợ mà shoot vậy là tốt quá
Rắn này rắn thật các bác ơi, ko phải giả đâu. Bác chủ sợ mà shoot vậy là tốt quá
Khiếp nhỉ! Đang ngồi uống cafe mà nhìn thấy con này ngoe nguẩy bên cạnh thì bỗng dưng... muốn té xỉu luôn các bác nhể! Cá nhân em thì gặp nhiều loại rắn như thế này rồi, nhưng ở rừng quốc gia Cúc Phương, Cát Bà.. chứ chưa thấy city-snake như thế này!
khoảnh khắc đẹp nhỉ.
còn e thì hồi bữa đang chạy xe trên đường gần khu công viên Cảnh Viên bên PMH thì nguyên 1 con rắn ( không biết loại j mà toàn thân màu lục nhưng người to tròn như cái ống nước ) bò ngang wa trước đầu xe, e khẳng định là chỉ đi nhanh 1 giây nữa thôi là cán ngang người nó rồi, mà nếu nó bị cán chắc nó quay lại cho e 1 phát rồi +_+ may ghê lun
Sáng nay em ra khu vực Hàn Thuyên, tìm mãi chả thấy con rắn đó đâu, toàn thấy người và người thôi, chắc nó bị bác nào trong hội VN Photo nhà mình đem về ... nấu cháo đậu xanh rồi...hic...
Tự do luôn có nhiều ưu điểm...
Giưa trung tâm thành phố lại có rắn là sao ta ,dù là loại gì cung nên tránh xa nó ra cho lành
ghê quá,đúng là rắn thiệt rồi, mà em nhìn con này sao ko giống mấy con rắn lục em thấy ở đầm sen. Hôm nọ em đi thác mai,thấy con rắn này ở gần đó, núp dưới đám lá,chả biết là rắn gì, có độc không,bác nào biết cho em hay với, hình em nó đây (cái này người bạn em chụp, không phải em,nhưng em sợ rắn, nhìn dựng hết tóc gáy)
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)