bác cứ hù, chẳng có rắn nào leo được thẳng đứng cả. Trừ khi rắn có chân hoặc ...rắn nhựa ^^
ủa,cũng lạ hén, rắn đâu có bò đứng vậy được. Hôm nọ em đi thác mai,gặp rắn, sợ quá.Các bác nào đi Thác mai cẩn thận nha, hôm nọ em ngồi họp nhóm bàn vụ mật thư và canh trạm thì phát hiện ra 1 em rắn thân màu nâu,nhưng đầu thì màu xanh, đỏ rất sặc sỡ,nhỏ thôi, ko biết là loại gì, có độc ko nữa. Con đó thấy động chui vào lớp lá ở dưới để ẩn mình,mà các bác nào có đi thác mai đều biết là rất nhiều lá ở đường. Sáng hôm đó em phải đi vào rừng để lập địa hình trạm, đi vào đường toàn lá cây,sợ chết đi được, phải dùng cây để khua để có rắn thì nó chạy chứ ko đạp phải thì,hic
Không khéo cuối tuần này khu vực Hàn Thuyên toàn anh em nhà VN Photo đến săn rắn (thay vì săn ảnh như mọi khi) thì chết... Mai em cũng tính vác máy ra đó xem sao... Tò mò quá...
Tự do luôn có nhiều ưu điểm...
Bác cho em cái số, mai em cung ra đó, có gì goi cho Bác!
0917 775 789
FLICK
hêhê... Con này rắn lục đây mà bác. Đầu nó nhỏ xíu, thân dài ngoằng. Chỉ sống trên cây và không có độc. Bác cứ bắn thoải mái mà không sợ nó xực đâu.
Mà em chắc bác "khều" nó xuống rồi bắt em nó leo lên chứ đời nào nó bò xuống đâu. Muốn chuyển sang cây khác nó phi thân bay không ah. Cỡ 5-6m lận đó.
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Ung dung tự tại thế mà vui.
- Em xin mạn phép post hết short chụp con rắn này từ khi thấy nó cho đến khi không còn chụp được nữa để các Bác tận tường ah...Mong các bác ủng hộ!
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
[IMG]
0917 775 789
FLICK
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)