đang đêm ngủ đang ngon tự nhiên tỉnh dậy đi .. ấy .. quay lại ko ngủ đc nữa nên ngọ nguậy hì hì với cả cũng để test xem chức năng upload hình đã ngon lại chưa
đang đêm ngủ đang ngon tự nhiên tỉnh dậy đi .. ấy .. quay lại ko ngủ đc nữa nên ngọ nguậy hì hì với cả cũng để test xem chức năng upload hình đã ngon lại chưa
Không phải mình bác mất ngủ, dạo này tớ mất ngủ thương xuyên. 4:09 AM rồi vẫn thức
Ảnh đẹp, ánh sáng dịu nhưng Bác chỉ nên để 2 viên : Red and Blue như Matrix.
Take the Red pill, Sexy girl will call you, take the blue pill, TeddyBoy will call you :LOL:
www.xichlo.com My Gallery @ vnphoto.net
One goal, One focus, One Red dot, One photography community, One VNPhoto.net
nhà tối thui bác ah. em vớ đc cái cellphone, đặt lên bàn rồi túm lấy cái máy ảnh xong là chụp, rồi thấy nó trông boring thế là vốc 1 vốc kẹo Jello để vô cho nó thêm sinh động, đâu biết màu nào với màu nào đâu
cũng may là 4 viên này nó nằm vừa gọn trong khung hình, ko có viên nào khác bị lẹm vào, nên ko phải crop với clone :prrrr: cho vào C1 rồi bắn qua CS2, resize, lồng khung, rồi bốt lên hì hì
ái chà post xong mới đọc đc cái câu "Take the Red pill, Sexy girl will call you, take the blue pill, TeddyBoy will call you"
Ảnh đẹp, ánh sáng đẹp!
Sẵn dịp cho góp vui cái: nghe bác nói vụ dậy đi ấy và ảnh có 4 viên làm nhớ tới chuyện một cụ già hay vào tiệm thuốc mua thuốc "Hồi Xuân" và đòi cắt viên thuốc làm 4, mỗi lần đi ấy uống 1 phần để khỏi ướt ...he he he :LOL: :LOL: (đừng giận nhe, đùa mà!!!)
Phó nháy.
My Gallery
ui trời bác thì matrix, bác thì hồi xuân. còn bác nào có ý kiến gì nữa không ạ :online2lo:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)