Em ở tỉnh lẻ cũng có sở thích nhiếp ảnh từ lâu rồi. Gom góm mãi mới sắm được 1 bộ trong đó có Lens SIGMA 18 125mm nhưng không có chống ẩm lên bị mốc nhẹ mặt sau Lens tuy không ảnh hưởng tới chất lượng ảnh nhưng em quyết lên HN 1 chuyến để sắm đồ tiện thể vào GDĐ lau mốc. Em thao khảo rất nhiều trên mạng về GDĐ lên khá yên tâm đến mua đồ và lau lens. Riêng về lau lens thì em thất vọng tràn trề. Nói có sách mách có chứng. Lens của em bị mốc nhẹ 1 tẹo ở thấu kính sau gửi lại GDD 1 ngày lau xong. Tiền nong, giá cả thì em không để ý quan trọng là chất lượng, lau xong thì em thấy hết mốc nhưng em nhìn lens của em ốc nó bị vặn toét nhoèn, xin thưa là trước kia không vậy vì em nhớ là ốc ác còn ngon lành, còn cái vòng chỉnh tiêu cự nó giơ nghiêm trọng cầm máy cứ lọc cọc. Em gọi hỏi thì GDD bảo mang ra chỉnh lại. Em ở xa HN 120km mang sao nổi đành liều tháo ra thì hóa ra có 4 con ốc đen bên trong xiết vòng chỉnh tiêu cự bị vặn quá lỏng làm len em giơ như răng ông lão. Em xiết ốc lại thì lại ngon. Còn lỗi do làm ẩu nào nữa không thì em không rõ. Thực sự trước đó tuy em chưa biết gì nhưng qua các web về nhiếp ảnh em rất an tâm về GDD, sau lần này em thất vọng quá. Không biết có phải do Lens của em rẻ tiền mà GDD làm ẩu không. Trên là ý kiến của em có bằng chứng đàng hoàng chứ không vu khống hay ăn không nói có mong các bác hiểu cho.