Được gửi bởi
Soneros
Cái ông Libang này chê ảnh của người khác cái kiểu cầm que khều khều tôi thấy rất chán. Các ông vỗ tay khen cũng thế. Khen chê mà chả nói (hay là chả biết) cái ảnh nó được, tệ chỗ nào thì phát biểu làm gì cho tốn đất diễn đàn. Ông bạn Libang bảo nó tốt nhưng không đẳng cấp- tôi nghe lùng bùng lắm. Đẹp, tốt ở đâu? thế nào là đẳng cấp? làm gì để bức ảnh đẳng cấp lên?...
Về cái sự bấm 1 phát hay nhiều phát thì chỗ nào có qui định ông bạn làm ơn chỉ cho đám người trần mắt thịt chúng tôi được sáng tỏ. Có những người chỉ chụp phát 1 vì người ta thích thế, và có thể là người ta không thấy cần phải bấm thêm nữa cho tốn card vì tại vị trí ấy có chụp nữa cũng thế mà thôi, phỏng ạ?
Còn về bức ảnh của anh Toại, tôi có mấy comment nhỏ:
- Anh mắc bệnh đẩy saturation. Trường hợp này không nên vì màu nhìn bết, không thật
- Ánh sáng vào thời điểm này không lý tưởng cho 1 tấm đại cảnh nên ảnh nhìn bẹt, thiếu lớp lang
- Trong cách bố cục của anh cũng không có gì làm nổi lớp cả
- Dân số An Giang có 2,170,100 người thì dễ đến phân nửa đều leo lên núi này chụp xuống cánh đồng này rồi + một lực lượng hùng hậu các tay máy phương xa cứ hễ xuống đây là đều được chiêu đãi cuộc leo núi này (Lần tới em xuống An Giang các bác dẫn em đi nhé!).
Kính bác Toại 1 ly!