@lhquan: Bác đi rừng mấy hôm mà sao có 2 tấm thôi! quả "chuồn chuồn" đẹp quá còn gì! "con ong" thì hơi out net tí nhỉ!
@lhquan: Bác đi rừng mấy hôm mà sao có 2 tấm thôi! quả "chuồn chuồn" đẹp quá còn gì! "con ong" thì hơi out net tí nhỉ!
Chụp ảnh để hiểu biết và vui sống!
Hoan hô bác lhquan đã cưỡi em Honda Dream chinh phục NCT, U60 vẫn chạy tốt. Hehe
Chúc mừng các sp macro đầu tay rất đẹp của bác, hy vọng bác sẽ luôn sát cánh cùng macro nhé
Một chuyến đi nhiều cảm xúc, em điểm danh chú Vàng Anh để hy vọng topic này sẽ luôn luôn Vàng, va ngày càng tiến lên
Ảnh bướm của em đây
Gear mắm vố nhưng ham hố!
Ảnh bướm của anh lhquan vùng trắng bị mất chi tiết nhiều quá, anh Ps nhẹ tay đi tí ạ :-S
Chuyến này em không có bướm, nhưng mà mấy chuyến trước cũng tích trữ nhiều rồi, hè hè
Bữa nay mới biết Hoàng cũng là cao thủ macro đó nhe!
Sơn ca
Con xít
Gear mắm vố nhưng ham hố!
chu choa, tấm này đẹp quá xá đẹp này anh
Em chưa bao giờ chụp được tụi Xít ở Bàu Sấu đẹp vậy, thường em không chọn được bố cục tốt cho tụi nó vì hay di chuyển quá.
Em bị mất một mớ đồ macro nên cũng lười mua lại, ngày xưa cuối tuần vẫn tàn tàn đi macro ở Tao Đàn rất dzui
Tập trung chuyên môn..chim
hoành hoạch/ olive wing bulbul
Hút mật năm màu: olive backed sunbird
thanh tím/ rubi cheked sunbird:
Lúc dừng ở cây tung anh em mình quên không tìm con này: thằn lằn bay/ spotted flying lizzard. Nó gần như chủ nhà trọ ở đấy, sáng sớm là ra nằm trên thân cây, nhưng ngụy trang cũng hơi hơi kĩ và lại nhát nên phải cẩn thận mới dòm ra:
*Lần sau anh em mình vào đấy săn gà rừng với công đi nào!!!! :D
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)