Trang 1 / 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 40

Chủ đề: Giá như đâu đó có người đợi tôi .

  1. #1

    Giá như đâu đó có người đợi tôi .

    Câu chuyện về một chiếc giày cô đơn , rất thích đọc Harry Potter . Một câu chuyện buồn , haiz .


    1 . Bounce .


    2 . Chuyện về một chiếc giày bị giẫm đạp .


    3 . Làm bạn với HP


    4 . Viết thư cho anh Harry


    5 . Dear Harry ,
    When I have been writting this page , tears were full of my eyes .




    6 . Sau đó , ngày ngày đều đợi . Sáng đợi .


    7 . Tối đợi .


    8 . Khi đợi chờ trong vô vọng thì tự sát là điều khó tránh khỏi .


    9 . Tối hôm đó cú đến . Khó khăn lắm mới đến được đến nơi , vậy mà chẳng còn ai đọc .

  2. #2
    Tham gia
    16-02-2011
    Bài viết
    302
    Ôi...hay quá là hay! Em thích lắm đấy ạ :D

  3. #3
    Tham gia
    15-01-2011
    Bài viết
    40
    Ảnh đẹp, dẫn truyện hay, chúc mừng bác :D

  4. #4
    Tham gia
    30-11-2010
    Bài viết
    240
    Uống thuốc tránh thai để tự sát, OMG :-O

  5. #5
    Tham gia
    16-02-2011
    Bài viết
    302
    Tấm 4, 5 mà anh dùng bút mà bơm mực thì tuyệt vời luôn đấy ạ :D Mà em nghĩ tấm 5 anh để ngòi bút nối tiếp dòng chữ đang viết thì " sống động" hơn ạ!
    Bức số 8 em nó uống Postinor phải ko ạ! hihi ( em chết cười với tấm này ạ he he ) !
    Nói chung là mong được coi những bộ ảnh tiếp theo như thế này ạ! hay lắm ạ hi

  6. #6
    Quote Được gửi bởi pepsiboy View Post
    Tấm 4, 5 mà anh dùng bút mà bơm mực thì tuyệt vời luôn đấy ạ :D Mà em nghĩ tấm 5 anh để ngòi bút nối tiếp dòng chữ đang viết thì " sống động" hơn ạ!
    Bức số 8 em nó uống Postinor phải ko ạ! hihi ( em chết cười với tấm này ạ he he ) !
    Nói chung là mong được coi những bộ ảnh tiếp theo như thế này ạ! hay lắm ạ hi
    Anh cũng có ý đó , có lông chim viết thì càng hay nữa , mà kiếm hoài không có nên dùng tạm cây viết này . Ngoài ra anh còn một vài ý tuỏng chụp ảnh động mà ko có người chung sở thích , haiz , nên không chụp được .

    Tấm 8 thì đúng là em nó uống " Giải pháp hoa hồng " đấy , cho nó vui một chút , hi

  7. #7
    Tham gia
    28-03-2008
    Bài viết
    223
    Màu rất đẹp và rất sáng tạo. tiếc là câu chuyện kết thúc sớm và nhận vật chính die mau quá.

  8. #8
    Tham gia
    19-01-2011
    Bài viết
    297
    Chà Bác sĩ tương lai cũng lãng mạn gớm. Tự sát = postinor mới ghê chứ. Hay lắm Nguyên
    Được sửa bởi donamuo lúc 05:26 PM ngày 21-04-2011

  9. #9
    Quote Được gửi bởi Mr.Dean View Post
    Màu rất đẹp và rất sáng tạo. tiếc là câu chuyện kết thúc sớm và nhận vật chính die mau quá.
    vậy mình viết tiếp seri 2 chăng ?

  10. #10
    Quote Được gửi bởi donamuo View Post
    Chà Bác sĩ tương lai cũng lãng mạn gớm. Hay lắm Nguyên
    He he , cái này là bi kịch mà lãng mạn gì ?

Trang 1 / 4 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •