ôi nói thật là nhiều ý kiến quá, cám ơn các bác đã góp phần làm cho thread của em được xôm tụ. Nói thật cái nữa là em vừa đọc vừa tủm tỉm cười, hihi, vì các bác nghĩ sâu nghĩ xa quá, và suy diễn nhiều quá, toàn những cái em ko suy nghĩ tới (chắc đầu óc em nông cạn quá).
Nói túm lại, là 1 sự việc bao giờ cũng có 2 mặt của nó, tùy vào người phán xét đứng ở khía cạnh nào mà nói theo cảm nhận của mình thôi.
Riêng em thì em thấy việc em làm chẳng có cướp miếng cơm của ai hết, cướp là người ta cầm trên tay, hay cụ thể trong TH này, khách hàng đến nhờ các anh, mà em rỉ tai bảo, đừng chụp ở đó, qua đây em chụp miễn phí cho, thì khi ấy mới gọi là cướp chứ ạ
. Hơn nữa miếng cơm đó em có được xơi đâu? vì em bỏ công sức ra co lấy tiền gì đâu, hic...
Các bác chụp đẹp thì khách hàng họ tự tìm đến các bác, các bác lo gì? còn em chụp xấu, trình có hạn thì em chụp free để nâng cao tay nghề của em, mai mốt em gia nhập nhóm kiếm cơm với các bác sau chưa muộn.
Với lại, thêm thông tin cho các bác, em chẳng giàu có và rảnh rỗi gì đâu ạ!
Chúc các bác ngày càng kiếm dc nhiều cơm ạ,