Với lịch trình 5 ngày như thế chỉ đi lướt qua để có thành tích và hành xác thôi bác àh . Vừa rồi em đi 12 ngày mà chưa bõ bèn gì. Nếu đi để chụp ảnh, bác nên liên hệ với bác Downcome, bác ấy biết nhiều nơi lắm đó.
Với lịch trình 5 ngày như thế chỉ đi lướt qua để có thành tích và hành xác thôi bác àh . Vừa rồi em đi 12 ngày mà chưa bõ bèn gì. Nếu đi để chụp ảnh, bác nên liên hệ với bác Downcome, bác ấy biết nhiều nơi lắm đó.
Tại sao người ta gọi nhiếp ảnh mà không gọi là chụp ảnh?
Đi chơi và chụp ảnh vùng cao, nói nôm na là có vài kiểu bạn ạ.
1. Lao lên xe, đi như ngựa, dọc đường tùy theo nắng mưa và phong cảnh 2 bên đường mà sáng tác, rẽ vào một bản ven đường hay một chợ đang họp, nhắm vào mặt bà con mà chụp rồi hối hả lao đi tiếp . . . thì trong vòng 5 ngày bạn có thể đi hầu hết cả điểm mà bạn nêu, cốt là bạn khỏe và có chiếc xe tốt.
2. Tới một điểm, dừng lại ăn và nghỉ vài đêm, đi chơi các bản xung quanh, nói chuyện với chủ nhà, chụp ảnh các sinh hoạt hàng ngày, tìm hiểu tập quán và phong tục, biết tên cái bản hay cái chợ này theo tiếng Kinh nghĩa là gì . . . bao nhiêu cũng là không đủ.
3. . ..
. . xin nói để tránh những tranh luận không cần thiết, đây là quan điểm của riêng mình, và mình đang cố gắng thực hiện các chuyến đi của mình theo cách thứ 2, dù đôi khi công việc và thời gian không cho phép.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)