Các nhà thờ ở đâu không biết chứ em ở Huế thì em đã từng vào nhiều nhà thờ rồi, ngày lễ thì người ta tới làm lễ và cầu nguyện, còn ngày thường các nhà thờ thường đóng cửa. Việc đóng cửa cũng là vì nhà thờ quá rộng, khó lòng quản lý nổi, cũng bởi có nhiều đối tượng quậy phá, và trong nhà thờ có nhiều đồ có giá trị về vật chất lẫn tinh thần. Không thể phủ nhận nhà thờ là những nơi có kiến trúc và là thắng cảnh có giá trị, cho nên nếu đi du lịch ngang qua thì ghé vào thăm 1 tý cũng là điều nên làm. Em thấy cứ vào và xin phép đàng hoàng, nói chuyện vui vẻ thì người ta cũng vui vẻ lại với mình thôi ạ. Lần trước em đi Phú Cam chụp, chú quản lý còn hăng hái chỉ cho chỗ chụp đẹp nữa, chỉ cả đường để vào trong nhà thờ mặc dù đang khóa nữa kia :D.
Còn việc distortion hay không thì tùy vào mục đích chụp ạ, cũng tùy vào người ta có thích hay không, mong được xem nhiều ảnh nữa của bác cafe ạ, em cũng mê ống 10-22 lắm^^