Mời các cao thủ gần xa góp ảnh cho vui
em thích tấm thứ 3 nhất, nhưng chả thấy Hà Nội trong đó :(
thì là bokeh chụp ở HN mà bác..:D
Pentax K7 + 16-45 f4 DA + 35 f 2.4 DAL ...
đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...
e ko hieu j ca,anh muon noi cai j
lính mới ti toe
Ko nghi ngờ việc bác chụp ở HN, có điều ko thấy dáng dấp của HN trong ảnh của bác hehee :D. Bokeh ở hình 3 là tự nhiên hay có tác động thế bác.
Em cũng chả hiểu. Kiểu chụp này thì ai có máy trong tay mà chả chụp được. Góp với bác mấy cái chụp bừa để làm nền cho một cái thiết kế graphic
E thik ảnh số 2.
@quaito: ảnh bác chủ cũng chụp như bác,nhưng e xem có cảm xúc chứ ảnh của bác thì e vô cảm
Bác cứ nói quá. Với trình độ chụp ảnh của bác chủ topic làm sao có chuyện cũng chụp như em được. Ngược lại cũng đã là may lắm rồi. Cảm xúc trong mấy cái ảnh của em thì bản thân em là cái thằng chụp còn chẳng có, lấy đâu ra cho bác cảm. Thế trong mấy cái ảnh của bác chủ topic, cảm súc của bác lấy ở đâu ra vậy? - Cái này là thành tâm hỏi để biết, vì em có cái ống kính hỏng chụp không thể nét được, bán thì tiếc. Biết đâu dùng nó cho cái kiểu tán loạn này lại hay.
Em cũng chả cảm thấy gì cả, có lẽ em bị lãnh cảm :|
Đời rất dở nhưng em vẫn niểm nở
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)