cám ơn bác, bài viết rất sinh động
cám ơn bác, bài viết rất sinh động
Cảm ơn anh Tiến đã chia sẽ hình ảnh . Mời anh 1 chai Bintang
Được sửa bởi pphotolo lúc 10:16 PM ngày 30-03-2010
Cuộc đời là những chuyến đi
Cuộc sống là câu chuyện kể
Cám ơn Thekids66 và các bạn,
@pphotolo: Chai bia quả là ngon, ướp lạnh không đá nhé :D
*** Đi để được cảm nhận nhiều hơn ***
Hôm có dịp đi Cần Giờ với a có hỏi về những chuyến đi, hôm nay đọc topic của a đúng là trông đợi không uổng công, rất thích câu " đi để đc cảm nhận nhiều hơn" của anh, T4S
bài viết quá hay, thanks bác chủ :D
Cám ơn Mr. Cún, lâu rồi chưa có chuyến đi nào cảm xúc. Chuyến Bali này làm mình có cảm giác như lần đầu đến Siem Riep vậy.
*** Đi để được cảm nhận nhiều hơn ***
Em chỉ biết nói 2 từ: tuyệt vời. Từ con người và cảnh quan Bali, đến những hình ảnh và cảm nhận của bác. Cám ơn bác đã chia sẻ.
Tại sao người ta gọi nhiếp ảnh mà không gọi là chụp ảnh?
Ảnh đẹp quá bác ạ!
EM rất thích màu sắc!
Cho em xin đóng góp vài ảnh bổ sung
nha
1. Hoàng hôn từ khách sạn Discovery nơi em ở
2. Đám cưới lãng mạn trên bãi biễn Kuta
3. Câu cá
4. Hoàng hôn
Cuộc đời là những chuyến đi
Cuộc sống là câu chuyện kể
30D - 50 1.8 - 18 55 IS và gà con
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)