Mọi năm cứ đón giao thừa xong nhà e đều đi lễ ở Phủ.
Năm nay quyết định thay đổi, giao thừa xong về nhà ngủ để sáng sớm Mùng 1 đi lễ ở Chùa Hương vì nghe nói đi vào mùng 1 sẽ vắng không bị chen chúc, vậy là e đã có chuyến xuất hành đi lễ đầu năm, chia xẻ với các bác vài hình ảnh trên đường đi, ảnh mang tính kỷ niệm thôi ạ.
9h sáng e mới khởi hành, gọi taxi đi, năm nay xe oto tư nhân đều à trời mưa rét nên có lẽ xe taxi bị ế, không như mọi năm sáng mùng 1 gọi xe rất khó, năm nay e gọi cái đã thấy xe có mặt.
Chùa Hương sáng mùng 1 vắng thật, đường rộng thênh thang, oto có thể vào tận đến Đền Trình (sau khi làm luật với bảo vệ) mà không phải chen chúc một chút nào.
- Sân Đền Trình vắng vẻ
- Bến đò trước Đền Trình có lác đác vài chiếc đò chờ đón khách
- Bến Đục vắng ngắt
- Suối Yến êm đềm với vài chuyến đò đưa khách vào Hương Tích
- Hai bên bờ có rất nhiều cây hoa gạo, nếu đi vào mùa hè sẽ thấy hoa nở đỏ rực hai bên đường đi rất đẹp, mùa này thì chỉ thấy màu vàng của lá mà thôi
Biển thông báo của Ban TC thấy ở khắp nơi, luôn cảnh báo mọi du khách về việc phải hỏi giá trước khi dùng dịch vụ và niêm yết giá đò và thắng cảnh, tuy nhiên nếu bạn không trả thêm tiền công, không bao giờ bạn có thể lên đò đi vào động được, và dù bạn có mặc cả trước tiền đò, thì khi đến đích người lái đò luôn có đủ chiêu vòi vĩnh để bạn phải trả đủ như số tiền đã ra giá trước khi bạn mặc cả. Đây là một điều làm phiền lòng du khách năm nào cũng diễn ra mà Ban TC không thể kiểm soát nổi.
- Rời đền Trình, qua Suối Yến đò đưa ta đến Thiên Trù, là điểm đầu chuẩn bị leo hoặc đi cable treo lên động Hương Tích.
- Do là sáng Mùng 1 tết nên Cable treo chưa hoạt động, nhà ga vắng tanh
- Du khách nào không chờ được và có sức thì chọn con đường leo bộ, ai có thời gian thì có thể chờ đến sau 2h chiều cable treo mới phục vụ. Cũng vì mùng 1 nên đường lên động rất vắng, đi lại được dễ dàng, hàng quán dọc hai bên san sát nhưng cũng mới chỉ có một vài hàng mở cửa