Bừng Sáng Niềm Vui
TẦM CAO MỚI - CHỦ ĐỀ XUÂN TÂN MÃO
Bừng Sáng Niềm Vui
TẦM CAO MỚI - CHỦ ĐỀ XUÂN TÂN MÃO
Truyền thống và Hiện đại... đó là sự cân bằng mong manh cần được gìn giữ trong quá trình phát triển
Được sửa bởi blackhill lúc 12:52 PM ngày 04-02-2011
Hoa Xuân trong vườn nhà
Thêm một chùm ảnh Hoa Xuân, nhưng chỉ ở trong sân nhà trong ngõ phố quanh nhà... thấy mùa xuân rực rỡ khắp nơi
Được sửa bởi blackhill lúc 12:56 PM ngày 04-02-2011
[QUOTE=blackhill;1425957]Nhớ ngày Tết cổ truyền Hà Nội
Blackhill cũng may mắn có vài dịp đón Tết trong cái rét Hà Nội và Miền Bắc, những ngày Tết đậm chất dân tộc mà Tết Sài Gòn không thể có được
Bác nói câu này té ra người Việt khác không có Tết đậm chất dân tộc nếu khg ở Hà Nội chăng?
@Rhinovn: bác noí quả không sai, vì Tết là truyền thống của mọi người dân Việt. Nhưng Tết ở miền Bắc dù sao vẫn 'đậm' chất dân tộc hơn, ý mình muốn nói vậy bác ạ! Đó là vấn đề của lịch sử rồi.
Thanks bác đã ghé thăm!
P/S: noí cho vui vui thì thế này, ví dụ như các bác chụp ảnh pháo hoa, thì ở Hà Nội sẽ lấy điểm tựa là pháo hoa trên Tháp Rùa soi mặt Hồ Gươm một di tích lịch sử... còn ở Sài Gòn ta sẽ lấy điểm tựa là toà nhà Bitexco một công trình của đại gia tư nhân... hi hi ...
Được sửa bởi blackhill lúc 02:03 PM ngày 04-02-2011
bác nói chuyện cứ như là enh_uong nhỉ, hí híNên chuyên tâm chụp hình đi bác, đừng phán lung tung nữa.
em là người saigon chứ ko phải là dân miền bắc. về khoản "đậm chất tết dân tộc" thì em đồng ý với bác BlackHill , cái Tết ở miền Bắc mang đậm tính cổ truyền hơn. Còn ở miền Nam, nhất là các thành phố lớn như Sàigòn thì Tết là 1 chuỗi những ngày chủ nhật, vậy thôi.
có bao nhiêu người miền nam , ở các tp lớn, tự tay gói bánh chưng ? trong số những ng tự tay gói bánh chưng, có bao nhiêu người cảm nhận được đây ko đơn giản là 1 món ăn mà nó chất chứa những triết lý và nhân sinh quan của người Việt cổ ?
có bao nhiêu em bé nhận thức được lì xì ko phải là tiền tiêu tết mà nó là 1 hành động mang ý nghĩa san sẻ , cầu chúc may mắn ?
rồi các loại hoa , người ta chọn hoa mai hoa đào dịp tết ko fải vì nó đẹp mà vì nó chỉ nở vào tết, mang đặc trưng của mùa xuân, giờ thì các đại gia sàigòn chưng đủ loại kì hoa dị thảo, ý nghĩa của hoa ngày tết đã ko còn....
rồi "mùng 1 tết cha .... mùng 3 tết thầy" , liệu có còn ko ? rồi mâm cơm cúng tất niên, ở các miền quê miền bắc có thể cảm nhận đó là mâm cơm hiếu thảo con cái dâng lên cha mẹ và các bậc tổ tiên, còn miền nam thì hoàn toàn là 1 bữa nhậu cho đã đời dịp cuối năm...
và còn nhiều cái nữa, tết cổ truyền của dân tộc ngày càng phai nhạt bản sắc, bắc cũng như nam, có điều là ở miền bắc sự phai nhạt diễn ra chậm hơn.
Đặc sắc tết miền Nam là các bác sẽ thấy nhiều DSLR ngoài đường hơn hehe. Ra đường hoa NH toàn D3X với Leica M9, kinh !
CANON : way to Prajñā
BQT cảnh cáo lần 2 và nhắc nhở bác đọc nội quy về chữ ký.
Blackhill trăn trở về việc này rất nhiều năm, blackhill là người Saigon... qua những năm làm việc ở Hanoi và có vài cái Tết ở Miền Bắc nên có những so sánh thực tế... thôi thì có một ý nho nhỏ để chúng ta tự cân bằng cho bản thân...
Nói đi cũng phải nói lại, Tết miền Bắc cũng có những hủ tục như hội Đền Bà Chuá Kho: phần không người đi cầu tài, đầu năm vay & cuối năm trả...; Hội Đề Và thờ Thánh Tản Viên: chỉ toàn xe công biển số xanh, vì đây là dành cho quý ông cầu thăng quan tiến chức
@Rhinovn, @enh_uong, @condaohailuoi, @madi3d8
Cám ơn các bác đã xem và nhận xét.
người Sài Gòn du xuân..
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)