Hiển thị kết quả từ 1 đến 5 / 5

Chủ đề: Mùa mạ

  1. #1
    Tham gia
    03-09-2005
    Bài viết
    1,551

    Mùa mạ

    Vùng Ô Lâm huyện Tri Tôn , Angiang hầu hết người dân tộc Khmer sinh sống. Đây là vùng đất cao, gần núi nên đất rất khô cằn. Mỗi năm đến muà mưa họ mới bắt đầu canh tác luá. Năng suất luá cũng rất thấp nhưng đổi lại gạo "luá Sóc" ở đây ngon nổi tiếng không thua gì gạo Nàng Thơm Chợ Đào Long an.
    Trong khi các nơi khác trồng luá theo kiểu sạ thì nơi đây vẫn còn trồng luá cấy.
    Họ gieo mạ trong những ô ruộng nhỏ. Điều đặc biệt là cách làm luống mạ cuả họ tạo thành những luống có đường nét rất độc đáo.
    Xin giới thiệu một số ảnh các luống mạ cuả người Khmer AnGiang
    1-


    2-


    3-


    4-


    5-


    6-


    7-
    Được sửa bởi huynhphuchau lúc 07:50 AM ngày 09-08-2006

  2. #2
    Tham gia
    15-09-2006
    Bài viết
    10
    Đẹp wá Bác sỉ ui, khi nào bác có đi thì cho em hay em theo với nha, thấy bác chộp mấy tấm em mê wá àh. Nói nhỏ với bác nha "Tấm số 6 đó mai mốt bác có chộp mấy cảnh như vậy bác sắp mẫu ngồi trển đê hay rìa ô ruộng nha, ngồi như vậy sập lúa hết cấy lại cực người ta lắm đó hihihihihihi ".

  3. #3
    Tham gia
    09-03-2005
    Location
    San Jose, California
    Bài viết
    4,061
    Anh Hậu,
    Ảnh hay lắm, thích #6 nhất vì có cô thôn nữ bẽn lẽn cười với người chụp.
    Cho tôi hỏi 1 câu hơi "dốt" và ngoài đề... trồng lúa sạ và trồng lúa cấy là sao?
    "Live Simply, Love Generously, Care Deeply, Speak Kindly"

  4. #4
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    925
    Quote Được gửi bởi TheAmateur
    Anh Hậu,
    Ảnh hay lắm, thích #6 nhất vì có cô thôn nữ bẽn lẽn cười với người chụp.
    Cho tôi hỏi 1 câu hơi "dốt" và ngoài đề... trồng lúa sạ và trồng lúa cấy là sao?
    Lúa sạ là gieo hạt ra ruộng rồi cây lúa cứ thế mọc lên bác ạ. Còn lúa cấy là gieo hạt ở một chỗ, đợi lên mạ non rồi mang ra cấy ngoài ruộng. Trồng lúa sạ phổ biến ở miền nam còn lúa cấy phổ biến ở miền bắc

  5. #5
    Tham gia
    13-11-2005
    Bài viết
    4
    Ảnh chú Hậu chụp đẹp quá nhất là tấm số 6, cái tĩnh trong làn nước trong vắt cộng với màu xanh lá mạ thật tuyệt vời. Nhớ lắm An Giang.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •