Lang thang chụp mấy tấm trong lúc chờ người thân đi lễ :D. Hôm đó trời lúc trong lúc có cơn mưa nên vớ đc mấy tấm trời khá ảo :D. Em chụp bằng D90 lens 18-200mm f3.5-5.6VR, phải mấy tháng rồi ko sờ vào máy ảnh.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lang thang chụp mấy tấm trong lúc chờ người thân đi lễ :D. Hôm đó trời lúc trong lúc có cơn mưa nên vớ đc mấy tấm trời khá ảo :D. Em chụp bằng D90 lens 18-200mm f3.5-5.6VR, phải mấy tháng rồi ko sờ vào máy ảnh.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
mấy cái này có cả bầu trời có cần HDR không hả bác?
mình có dùng CPL filter và qua Lightroom một chút thôi
Đẹp quá, hôm nào cũng thử chụp nhà thờ mới được, ngồi đó mãi mà chả khi nào rút máy ra chụp!
Facebook/tieplv
đẹp wá bác, BW lên nhìn giống mấy toà lâu đài cổ
TFS
Hình bác chụp đẹp và tạo cảm xúc lắm, nhìn nhà thờ cảm nhận được sự cổ kính, thần bí. Cheer!
Đẹp quá, e đến vài lần rồi nhưng phải nói là cách nhìn hoàn toàn khác, lên ảnh đen trắng nét và cổ kính quá
D3s + 24 f1.4 + 70-200VR + 85 1.4 = Foolish hobbyist
Em cũng có Vài tấm chụp trong nhà thờ Đức Bà Paris, góp Vào cho Xôm Với bác chủ:
1.
2.
3.
cám ơn các bác đã xem ảnh và cho nhận xét! :D
@Nirvana88: Nhà thờ đức bà Paris mình đã xem nhiều ảnh nhưng những bức in-door thì chưa đc xem nhiều. Thx bạn! Tấm số 2 rất hay, mang nhiều ý niệm.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)