Em cũng mua 1 máy, một lens của Vu Nhat. Phục vụ khá, giá cả thì không phải là rẻ nhất, nhưng chấp nhận được, hàng chất lượng.
1 phiếu chống nữa cho GDD, thái độ phục vụ của nhân viên không xem khách hàng ra gì, kiểu mày không mua thì thôi, đếch cần. Cả 2 lần ra đều gặp lão hói, tên là Tùng thì phải, gặp lão xong, nói mấy câu, nhìn cái mặt như đòi nợ của lão, khiến em chả muốn mua nữa, về. Riêng bác Huân thì em chưa được gặp. Em nghĩ nếu mua ở GDD nên gặp được bác Huân thì mua, không thì về.
Bây giờ mua đồ cũ cứ qua xóm,nhiều đồ tốt.