Được gửi bởi
takes
Riêng bọn VŨ NHẬT và SÔNG HỒNG CAMERA giờ mình mất cảm tình rồi, hôm vừa rồi vào mua máy ở vũ nhật cảm thấy rất bức xúc , cái thái độ bán hang ko tôn trọng khách mua, đặc biệt là có một thằng ( chỉ đáng gọi là thằng) lùn thấp ( chắc là bán thuê) ăn nói rất mất lịch sự , thiếu văn hóa . mấy thanh niên nhìn như kiểu bảo kê. mình đến thiện chí mang tiền đi mua máy (vì có tham khảo qua web) mà kiểu như mình làm gì sai ở nhà họ ấy , có cảm giác như kiểu đuổi khách đi .đây là lần thứ hai mình đến đây, chắc là ko muốn mua ở đây nữa. CHÁN.
ở songhong camera thì cũng ko hơn , mình mua chiếc canon 750d về được một thời gian thì lỗi ko đọc thẻ nhớ , vì là hang lê bảo minh nên thôi, máy thì ko quan trọng nhưng cách bán của mấy đứa ở đấy cực kỳ thiếu văn hóa , ko biết các bác mua máy ở đấy thì thế nào chứ mình thấy rất bức xúc , đây là những gì mình muốn nói ra cho thoải mái thôi .mới một hai lần mà đã như này mình cạch mặt ko muốn mua của bọn này nữa. ở đây có mấy đứa nhìn đã mất cảm tình.
PS:một vài dòng tâm sự cho các bác hiểu. hy vọng là họ thay đổi được thái độ bán hang ( máy mình đang bị lỗi font chữ)
thế chắc bác xui hay có xích mích gì chứ em lần nào đến Vũ Nhật cả chủ cả tớ cũng ra đon đả ngồi nc, có ông anh có vẻ là quản lý thì cũng nhìn hơi bặm tý nhưng nc thấy cũng bình thường, lúc nào đc gặp bác già lớn tuổi chủ cửa hàng ( ko biết là bác Vũ phải ko ) thì bác ấy còn tặng thêm lúc thì sách, lúc thì mấy cá phụ kiện rẻ rẻ linh tinh :/ nếu lùn thấp đầu cua mặt tròn thì dễ là ông tư vấn bán hàng, ông này thâm niên làm lâu lắm lắm rồi, mồm mép gạ khách mua thêm phụ kiện ghê lắm, ngoài ông râu dài trông xe ngồi ngoài vỉa hè ra thì thấy mặt ông nào cũng hớn hở mà bác ;))
songhong thì mình không thích thật, vì nhân viên ở đây chả biết mẹ gì về máy móc hết :|
“A photograph is shaped more by the person behind the camera than by what’s in front of it”