Em xin xóa toàn bộ post
Em xin xóa toàn bộ post
Được sửa bởi toan.pham lúc 11:08 PM ngày 29-06-2010
Đi Đà Lạt đi bạn. Tối thứ sáu đi, chiều CN về.
Có bác nào tư vấn thêm và đi chung với em không ạ?
E dự định 2tuần nữa đi ạ
2 tuần nữa chắc em đi được, địa điểm thì cũng có 1-2 nơi. Có gì ổn sẽ hú.
Hi bác...thật tình thi du lịch bụi củng rất vui và thu hút nhiều sv hiện nay
Theo như ý bác thì đi đc 2 ngày ..nhưng tính ra cũng chẵng nhiều đâu...
- Dalat thì em khuyên ko nên đi buổi tối...vì đi đèo mà xe honda đi khuya thì nguy hiểm, tối toàn là xe Du lịch lớn chạy ko ah. (ko có kinh nghiệm đi đèo là ko nên)
- Còn đi đâu thì tùy sở thích bác - Lên rừng - hay xuống biển ...!
- Lên rừng thì có ...Dalat - Daklak - Buôn Mê -
- Xuống biển thì có - Vũng Tàu - Phan Thiết - Mũi Né - Hòn Rơm
- Gần trung tâm tphcm thì ko có chổ nào để du lịch bụi (đa số là phải bỏ tiền mua vé, vào cổng) và sáng đi chiều về ...Giang Điền - Bò Cạp Vàng - Đảo Dừa lửa -
Nếu thích làm 1 chuyến miền tây 2 ngày - Mỹ Tho - Bến Tre - Cần Thơ ....ngay chỗ Tp Mỹ Tho - Cồn phụng đó,chơi cũng vui...con gái mỹ tho đẹp lắm ah nha...sẳn chụp hình rồi làm quen lun đi nhe.....heheheh
Mobi : 0908.080906
em thích xuống biển :D
Có bác nào đi Phan Thiết không thì lập hội đi ạ , náo nức quá
Được sửa bởi baolinh lúc 01:11 PM ngày 20-01-2010
Should give and forgive, not get and forget
Xin phép bác chủ tóp tôi gạ gẫm phát nhé:
Tôi đang ngoài Bắc, sang tuần vào công tác ở chi nhánh Vũng Tàu, dự định ngày 29/1 đi Phan Thiết ...nhậu. Nếu bác nào có hứng thì mời đi cùng. Chương trình tạm tính như sau:
A1. Nếu đi sớm sẽ chạy thẳng ra PT và chạy tiếp 60km nữa để tham gia Tết của đồng bào K'ho và Raglay, chiều tối quay về nghỉ ở PT.
A2. Nếu đi trể, chạy thẳng ra PT hoặc qua Xuân Lộc - Đồng Nai nhậu mấy con bò trườn rồi chiều tối ra PT nghỉ.
B. Ngày 30: - Sáng cố gắng dậy sớm để bình minh Bàu Cát trắng, còn dậy trễ thì bình minh ....trên giường (tôi đăng ký 2 chân!!)
- Sau đó lang thang lang thang và lang thang (Mũi Né, hòn Rơm, đồi cát Vàng, Tháp Ponashu gì gì quên tên chính xác rồi ạ).
- Chiều tối 30 về VT, vui thì ở lại đến 31, vui nữa thì ở lại đến sáng 31+1 về sớm!.
Thành phần:
- Không phân biệt già trẻ gái trai lớn nhỏ đen trắng dài ngắn...
- Số lượng: tôi lo 1 xe 7 chỗ, nên thêm tối đa 6 bác nữa.
Chi phí:
- Bác nào xuống VT từ hôm trước được mời ngủ miễn phí với tôi (ưu tiên phụ nữ, trẻ đẹp là một lợi thế cạnh tranh!!!)
- Nhậu ở XL miễn phí, ăn uống còn lại là campuchia.
- Ngủ ngáy thì mặc các bác, nhà em trốn đi ngủ riêng(có thể chung KS cho tiện - Cấm nhìn lén và ....thèm!).
- Xăng dầu cầu phà...: Thu được 300k là 1 thành công lớn, còn lại tôi lo.
Nhiệt liệt chào mừng các bác nói lắm, nghe nhiều, tửu lượng cao.
Nay thông báo!!!!!!
Tiếc quá, em ở Đà Nẵng, em cũng là dân văn phòng như chủ thớt, máu đi du lịch bụi lắm ạ, hic hic... Chúc các bác có được chuyến đi an toàn và vui vẻ ạ.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)