Chắc dành cả 1 ngày chụp Đồng Nước đi anh, anh Hậu ở nhà, liên hệ khoảng 20 tay Chài, 10 tay lưới, một con thuyền đủ to, vững (để đưa anh em đi) và vài cô thiếu nữ (nếu được), mình sẽ dành 3 tiếng (khoảng 5h30 - 8h30 am) và 3 thiếng (3h30 - 6h30 pm), setup chụp cảnh "sống chung với lũ" và cảnh hoàng hôn trong đồng.
À, anh Maycatang nhờ anh liên hệ với trạm Kiểm Soát Giao Thông trên sông, mượn một chiếc cano, chạy biểu diễn, để anh ấy chụp lại tác phẩm "Ngoạn Mục", vì tác phẩm chụp trước đây bị đâm thủng hết rồi.
Trước khi về 3 ngày, em sẽ trình báo cáo về tiết mục dàn dựng " Sống Chung Với Lũ", đồng thời lấy ý kiến các bác lão làng và hoàn chỉnh chương trình.
Bác nào có tấm hắc sáng thì mang theo, có thể dùng tấm Xốp để thay thế, em có 2 cây đèn 80cm, 500W (Trungnguyen cho mượn), máy phát điện, thang nhôm thì ở bên bè có rồi.
À quên, anh đặt mua 50Kg bông Điên Điển, sử dụng 45 Kg cho hoạt cảnh " Tắm Tiên" (một cô thiếu nữ tắm trong cái ao với đầy bông Điên Điển), loạt ảnh này sẽ tham gia dự thi cùng với bác XichLo và Bác Nason cho vui. 5 Kg còn lại, giao cho nhà hàng nấu Canh Chua cá Linh, chiêu đãi anh em.
Trong chương trình này, sẽ có một hoạt cảnh rất sinh động, là tất cả các thành viên VNphoto, cùng các bác ở ĐBSCL đi mò Ốc, kéo lưới,... (Chụp giữa trưa).
Trăm sự nhờ anh Hậu giúp đỡ.
Thành thật cảm ơn
Xin kính chào đoàn kết và quyết thắng.