Thú nửa nước nửa cạn...
Thú nửa nước nửa cạn...
Cũng post.......
Tôi yêu say đắm những miền đất tôi bước chân qua!!!
E tiếp tục đầu bự...
#6
Đưa gần hơn bị biến dạng thấy ghê lắm bác :D
Nhóm Cần Thơ lúc này đánh lẻ không. Tình hình rất là tinh hình, mình muốn off với anh em trong nhóm một ngày thứ bảy này không biết là anh em có sắp xếp được không!?
Hôm bữa mình leo lên nóc Bưu điện, không có đem máy nên chụp bằng điện thoại đỡ ghiền ^_^
hihi.. cảm ơn anh Bảng, cuối tuần không có việc gì làm nên lôi mấy cây lan của ba vợ trồng ra chụp cho khuây khỏa :D
Em học lóm được cái vụ background đen này và cũng là lần đầu tiên chụp thể loại này nên còn nhiều chỗ chưa hoàn hảo lắm.
Đây cảnh hậu trường cái mini studio dựng đại nè anh .. hihi..
Thiên Chương
Xin nói rỏ hơn, cuối tuần thứ bảy này anh định off cafe vào buồi tối thôi.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)